Không chỉ dân thường mà giới chức cấp cao ở nhiều quốc gia cũng đang theo dõi những thông tin mật được WikiLeaks tiết lộ với sự tò mò và lo lắng. Hàng trăm thông tin chưa bị kiểm duyệt dưới cái nhìn của các nhà ngoại giao Mỹ bị phơi bày.


 

 

 

 


Sarkozy đuổi thỏ khắp văn phòng

Đại sứ Mỹ tại Paris Craig Stapleton trong chuyến thăm Nicolas Sarkozy năm 2006 trước khi trở thành Tổng thống Pháp, đã được chiêu đãi một hoạt cảnh khá vui. Sarkozy, khi đó còn là Bộ trưởng Nội vụ, đã chạy đuổi theo một con thỏ khắp văn phòng.

Theo bản ghi nhớ bị rò rỉ của Bộ Ngoại giao được WikiLeaks vừa công bố hôm nay (1/12), đại sứ Stapleton viết ông tới thăm Sarkozy vào lúc nhà lãnh đạo này hoàn toàn thư giãn dù thời điểm đó đang âm mưu tranh cử Tổng thống và cầu cạnh Mỹ.

"Sarkozy bước tới cửa sổ mở rộng nhìn ra khu vườn của Bộ Nội vụ, gọi to tên cậu con trai Louis, 9 tuổi, đang chơi trên bãi cỏ. Sarkozy rõ ràng rất vui và tự hào khi ở cạnh con trai và dường như rất thích thú khi có thể giới thiệu cậu bé với Đại sứ Mỹ", bản tin bị tiết lộ viết.

"Louis xuất hiện ở ngưỡng cửa với một chú chó nhỏ bên cạnh chân và ôm một con thỏ khá to trong tay". Để bắt tay ngài đại sứ, Louis đặt con thỏ xuống đất, rồi con chó bắt đầu đuổi con thỏ chạy khắp văn phòng của Sarkozy và dẫn tới một cảnh tượng khó quên. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Sarkozy thời điểm đó đuổi con chó chạy khắp phòng, con chó lại đuổi thỏ và cậu bé Louis thì cười vui sướng.

Kim Jong Il vẫn nốc rượu đều

Một bức điện ngoại giao của Mỹ đề ngày 26/10/2009 được WikiLeaks đem ra ánh sáng đã đề cập tới cuộc trò chuyện giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc về thói quen uống rượu của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il.

Theo đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steinberg và ủy viên hội đồng nhà nước Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc cho biết, sau khi bị đột quỵ, ông Kim Jong Il vẫn uống rượu.

"Kim Jong Il có tiếng là một tay uống rượu khá cừ", ông Đới nói. Quan chức Trung Quốc từng hỏi ông Kim có còn uống rượu không và nhà lãnh đạo này đáp rằng có.

Ali Khamenei ung thư giai đoạn cuối

Lãnh đạo tối cao của Iran là Ayatollah Ali Khamenei bị ung thư giai đoạn cuối và sẽ chết trong vòng vài tháng, tài liệu của Mỹ cho biết. Bản tin gửi từ tòa lãnh sự Mỹ tại Istanbul trích lời một doanh nhân có quan hệ thân thiết với cựu Tổng thống Hashemi Rafsanjani nói, ông Khamenei mắc một dạng hiếm của bệnh bạch cầu.

Bản tin rò rỉ hồi tháng 8/2009 được đăng trên WikiLeaks viết: "Khamenei sẽ qua đời trong vòng vài tháng". Vào thời điểm đó, Rafsanjani đang tiến hành chiến dịch chống lại Tổng thống tái cử Mahmoud Ahmadinejad. "Do đó, Rafsanjani ngừng chiến dịch tại Hội đồng chuyên gia để thách thức Khamenei và tập trung vào việc để tự nhiên làm việc cần làm".

"Sau khi lãnh đạo tối cao qua đời, Rafsanjani sẽ cố huy động hội đồng chuyên gia bổ nhiệm ông làm lãnh đạo tối cao mới. Nếu thành công, Rafsanjani sẽ mời Ahmadinejad về vườn và tổ chức bầu cử mới".

Tuy nhiên, bất chấp những đồn đại bị ung thư, vị lãnh đạo tối cao của Iran cuối tuần qua vẫn gặp và chụp ảnh chung với thủ tướng Lebanon Saad Hariri.

  • Hoài Linh (Theo Telegraph, Asia)