Thuyền trưởng của chiếc phà Sewol, bị chìm hôm 16/4 khiến 28 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, đã bị bắt.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

{keywords}
Lee Joon-seok đã chạy thoát thân và bỏ mặc hàng trăm hành khách khi chiếc phà bắt đầu chìm. (Ảnh: Skynews)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Lee Joon-seok, 68 tuổi, đang phải đối mặt với 5 cáo buộc bao gồm lơ là nhiệm vụ và vi phạm luật hàng hải.

Hai thành viên thủy thủ đoàn khác cũng bị bắt vì không giúp đỡ các hành khách khi sự cố xảy ra.

Một đoạn video cho thấy ông Lee đã cùng tốp người sống sót đầu tiên vào tới đất liền và bỏ mặc lại hàng trăm hành khách đang bị mắc kẹt khi chiếc phà nặng 6.825 tấn bắt đầu chìm ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc.

Cho tới giờ, 29 người được xác nhận đã chết và hơn 270 người khác vẫn đang mất tích.

Thuyền trưởng được cho là đã để cho một thủy thủ thiếu kinh nghiệm điều khiển con tàu vào thời điểm gặp nạn, trong khi ông ta không có mặt trên boong tàu.

Những người sống sót nói rằng thủy thủ đoàn đã không có biện pháp nào đều sơ tán hành khách mà chỉ yêu cầu họ ở yên tại chỗ.

Chiếc phà Sewol, rời Incheon tối 15/4 với 475 khách trên boong, gồm cả 324 học sinh trường trung học Danwon từ Ansan, tỉnh Gyeonggi, trên đường tham gia chuyến dã ngoại của trường tới đảo Jeju, đã chìm gần đảo Jindo.

Sầm Hoa