Chỉ trong một đêm, một rừng lều nhựa xuất hiện trên một khu đất trống cách sân vận động World Cup chưa đầy 4km chứng tỏ sức mạnh của những người lao động nghèo ở Sao Paulo.

TIN BÀI KHÁC:


Theo CNN, hơn 3.000 hộ gia đình đã tập trung tại nơi có biệt danh "People's Cup" này với hy vọng sẽ tận dụng sự kiện thể thao toàn cầu như một diễn đàn để gây sức ép đòi chính phủ cung cấp nhà ở dành cho người thu nhập thấp. 

Jucilene de Oliveira, một cư dân "thành phố lều bạt", cho biết tiền thuê nhà của cô ở khu vực East Zone của Sao Paulo đã tăng gần gấp đôi khi sân vận động này được xây dựng. "Chúng tôi phải trả 700 real (314 USD) tiền thuê, chưa kể tiền ăn uống quần áo, quá nhiều". 

Jucilene cùng chồng và 4 con gái giờ đây đang ngụ trong một lều nhỏ quây bằng đệm, hy vọng sẽ thuyết phục được chính phủ xây nhà trợ giá trên khu đất này. 

"Chúng tôi cũng không muốn thứ gì miễn phí, nhưng chúng tôi cần thứ mà chúng tôi có thể chi trả được", người phụ nữ này nói. "Nếu chúng tôi có thể trả 700 real một tháng tiền thuê nhà thì chúng tôi có thể trả theo đợt để mua một căn hộ". 

{keywords}

Trong các cuộc biểu tình trước khi diễn ra World Cup, Phong trào Công nhân Không nhà ở Brazil đã trở thành lực lượng mạnh nhất trên đường phố ở Sao Paulo, với các cuộc tuần hành thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Họ lên án việc chính phủ dành 11 tỷ USD cho World Cup thay vì chi cho trường học, bệnh viện và nhà ở công cộng.

CNN cho biết, tất cả các áp lực đó dường như đã mang lại hiệu quả.

{keywords}

Chính phủ Brazil mới đây tuyên bố họ đang vạch kế hoạch xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp trên khu đất "People's Cup" và chi tiết của dự án sẽ được công bố trong tháng 6. 

Tuy nhiên, các gia đình ở "thành phố lều bạt" nói rằng họ sẵn sàng tuần hành tới sân vận động Sao Paulo nếu như các cam kết trên không được thực hiện. 

Thanh Hảo