Bàng hoàng và đau đớn, người thân những hành khách có mặt trên chiếc máy bay số hiệu MH17 bị bắn hạ ở Ukraina đã tập trung tại sân bay Kuala Lumpur sớm nay (18/7), yêu cầu được cung cấp thông tin về những gì đã xảy ra.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Chiếc Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines chở 295 người xuất phát từ Amsterdam dự kiến hạ cánh ở Kuala Lumpur lúc 6h10'. Máy bay đã bị rơi xuống khu vực biên giới Nga - Ukraina và tất cả những người có mặt trên đó đều thiệt mạng.

"Tôi đã xem tin trên tivi", Akma Mohammad Noor, một phụ nữ có em gái tên là Rahimah đi trên MH17 nức nở kể lại với phóng viên hãng tin SHM. "Em tôi định đi với con trai nhưng cháu lại không muốn đi".

Kiev cáo buộc "quân khủng bố" - tức các tay súng li khai ở miền đông Ukraina - đã bắn hạ máy bay. Quân nổi dậy khẳng định họ không liên quan.

MH17 là thảm họa thứ hai của hãng Malaysia Airlines trong năm nay, tiếp sau vụ mất tích bí ẩn của máy bay MH370 chở 239 người hồi tháng 3 trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hồi tháng 3.

Thanh Hảo