Chiếc máy bay xấu số của Malaysia MH17 đã rơi khỏi bầu trời một cách oan nghiệt trong một tình huống hy hữu của lịch sử hàng không vào hôm 17/7.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Những niềm tiếc thương dành cho các nạn nhân của MH17 hòa chung với nỗi đau dành cho chiếc máy bay đã biến mất trước đó là MH370. 

Đây được cho là một năm đầy đen tối dành cho hàng không và đất nước Malaysia nói chung khi cùng lúc họ phải chịu ‘thảm kịch kép’. 

{keywords} 

Người dân cầu nguyện cho các nạn nhân của MH17 tại một nhà thờ ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia hôm 18/7. Chiếc máy bay chở 298 người đã bị bắn hạ ở đông Ukraina, giáp biên giới Nga. 

{keywords} 

Một người phụ nữ đặt nến tại một nơi tưởng niệm cho các nạn nhân MH17 hôm 18/7 tại Berlin, Đức. 

{keywords} 

Nhiều người Ukraina tập trung để tưởng niệm tại Kiev, hôm 18/7. 

{keywords} 

Akmar Binti Mohd Noor có chị gái trên chuyến bay MH17, cô không kìm được nước mắt tại sân bay Kuala Lumpur hôm 18/7. 

{keywords} 

Những ngọn nến cầu nguyện cho nạn nhân xấu số của Malaysia tại nhà thờ ngoại ô Kuala Lumpur hôm 18/7. 

{keywords} 

Những bó hoa đặt tại lối vào sân bay Schiphol tưởng nhớ nạn nhân MH17 ở Amsterdam. Hà Lan có gần 200 hành khách trên chuyến bay này. 

{keywords} 

Lá cờ Hà Lan treo rủ vào ngày 18/7. 

{keywords} 

Người dân tưởng niệm các nạn nhân MH17 ở ngoài đại sứ quán Hà Lan ở Kiev hôm 17/7. 

{keywords} 

Một người đàn ông cầu nguyện trước nến cho MH17 ở Kuala Lumpur.  

{keywords} 

Trang tìm kiếm Google thắp một ngọn nến dành cho 298 hành khách trên chuyến bay MH17. 

Lê Thu (tổng hợp từ AP, Reuters, CNN, Getty Image)