Trên một chuyến bay đi Hong Kong, một em bé đã khóc quá lâu khiến cho những người phụ nữ không thể kiềm chế. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Một người đã lôi người mẹ của em bé ra và bắt đầu một cuộc chiến bằng nắm đấm. 

{keywords}

Một hành khách trên máy bay đã chụp lại cảnh tượng của vụ ẩu đả, trong đó, một phụ nữ bị túm tóc, lôi đầu ra phía lối đi. 

Tờ Tin tức buổi sáng Trùng Khán đưa tin một vụ ẩu đả giữa bốn người phụ nữ trên máy bay số hiệu CA433 từ Trung Quốc đại lục đi Hong Kong đã đặt chuyến bay vào tình trạng khẩn cấp. 

Vụ ẩu đả xuất phát từ chuyện một em bé quấy khóc, khiến hai phụ nữ ngồi ở hàng ghế phía trên khó chịu và tức giận. 

Lời qua tiếng lại, hai phụ nữ này đã kéo ghế của họ ngả ra sau hết mức có thể để trả đũa. 

Sau đó là những cú đấm được tung ra. 

Hành khách trên chuyến bay kể lại rằng ‘cuộc chiến’ kéo dài ‘một lúc’ trước khi phi hành đoàn rằng nếu sự việc còn tiếp tục thì họ buộc phải đưa máy bay quay trở lại nơi xuất phát. 

Cảnh sát đã chờ sẵn cả bốn phụ nữ này ở sân bay Hong Kong khi chuyến bay hạ cánh một giờ sau đó.  

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi có chuyện một phụ nữ Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên, và một người đàn ông mở cửa khẩn cấp để có ‘không khí trong lành’. 

Lê Thu