Chỉ vì xem một trận bóng đá, 13 nam thiếu niên người Iraq đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) xử tử ngay tại nơi công cộng.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Theo Dailymail, các thiếu niên này đều ở thành phố Mosul, nơi IS đang kiểm soát. Tuần trước, họ đã xem trận đấu giữa Iraq và Jordan trên TV. Khi đang theo dõi, các thiếu niên không may bị phiến quân IS bắt gặp. Họ bị tử hình vì đã vi phạm luật lệ Hồi giáo.

{keywords}
Bất chấp những luật lệ hà khắc của IS, nhiều người Iraq vẫn bày tỏ sự ủng hộ cho tổ chức này. (Ảnh: AP)

Một nhóm hoạt động có tên “Raqqa Is Being Slaughtered Silently” (Raqqa là thành phố tại Syria đang bị IS kiểm chiếm giữ) đã phơi bày tội ác của IS, cho biết những nam thiếu niên đã bị xử bắn.

Trên trang web, nhóm này viết: “Thi thể của họ vẫn nằm ở nơi công cộng và cha mẹ họ không thể mai táng con cái mình do lo sợ sẽ bị tổ chức khủng bố giết hại”.

Một vài ngày trước đó, IS đã đăng tải một đoạn video rùng rợn quay cảnh hai người đàn ông bị ném khỏi một tòa tháp tại Mosul, sau khi tên phiến quân đeo mặt nạ tuyên bố rằng họ bị kết tội quan hệ tình dục đồng giới.

Lan Phương