Một bé trai 11 tháng tuổi đã sống sót kỳ diệu sau vụ sạt lở đất tại Colombia khiến ít nhất 78 người thiệt mạng.

TIN BÀI KHÁC:



{keywords}

78 người đã thiệt mạng trong trận sạt lở đất kinh hoàng. (Ảnh: EPA)

BBC đưa tin, mẹ cậu bé Jhosep Diaz và 11 người họ hàng khác đã bị bùn đất cuốn trôi tại thị trấn Salgar ở tỉnh Antioquia vào hôm thứ Hai (18/5).

Các bác sỹ cho rằng đứa trẻ đã sống sót vì cậu nằm trong cũi và bị cuốn đi xa hơn 1km.

Các nhân viên cứu hộ hiện vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất.

"Cậu bé đã bất tỉnh và nhắm nghiền mắt nhưng vẫn thở", hãng thông tấn AP trích lời bác sĩ Antonio Guisao.

Ông của Diaz, Alvaro Hernande, dự kiến sẽ là người chăm sóc cho cậu bé.

"Giữa lúc 16 người thân của tôi được cho là đã chết, cháu nội tôi sống sót là một điều kỳ diệu", ông nói.

Vụ sạt lở đất lần này là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Colombia kể từ trận động đất năm 1999.

Người dân địa phương và các nhân viên cứu hộ đã phải tìm kiếm trên diện tích trải dài 40km dọc bờ sông Liboriana.

{keywords}
  Nhiều ngôi nhà ọp ẹp đã bị bùn đất cuốn trôi. (Ảnh: Reuters)

 

Hầu hết các cư dân đều đang ngủ khi thảm họa xảy ra vào khoảng 3h sáng (giờ địa phương).

Leidi Yasmin Alcaraz Flores, 22 tuổi, đang ở trong nhà tại ngôi làng La Liboriana khi bị mẹ đánh thức.

"Mẹ nói rằng chúng tôi phải nhanh chóng ra khỏi nhà", cô kể lại. "Bà ấy nói rằng có một vụ sạt lở đất".

"Tôi nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo, túm lấy mấy đứa em và chúng tôi rời đi".

Cô và gia đình mình đã tới được vùng đất cao hơn và đợi cho tới khi trời sáng.

"Con sông đã lớn thêm 15-20 lần so với mức bình thường", Cesar Augusto Garcia, một quan chức địa phương nói.

"Con sông từng bị ngập lụt nhưng chưa bao giờ khủng khiếp như thế này".

Sạt lở đất là một hiện tượng phổ biến tại khu vực đồi núi của Colombia, nơi mưa lớn thường cuốn trôi những ngôi nhà ọp ẹp.

Sầm Hoa