Một sở chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (IS) tại Syria đã bị Mỹ không kích sau khi một chiến binh của tổ chức này đăng ảnh tự sướng lên mạng.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Các chiến binh IS. (Ảnh: AP)

Tướng Hawk Carlinse - chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Tác chiến Không quân Mỹ - cho biết các chuyên gia tình báo tại Florida đã có thể xác định được vị trí chính xác của chiến binh này và thực hiện thành công vụ không kích chỉ trong vòng chưa đầy 24h.

"Các phi công đã lướt mạng xã hội và phát hiện một số kẻ khờ khạo đang đứng tại sở chỉ huy này. Ngoài ra, họ còn khoe khoang về khả năng chỉ huy và kiểm soát của IS trên mạng xã hội và các diễn đàn mở".

Tình báo Mỹ đã lần ra địa điểm của nhóm chiến binh này, và chỉ 22 giờ sau đó, tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Đó là một nhiệm vụ không tin nổi, các phi công đã rất xuất sắc khi làm được điều này," ông Carlinse nói.

Một phát ngôn viên của Không quân Mỹ đã từ chối cung cấp thêm chi tiết về thời gian và địa điểm diễn ra vụ không kích.

Hôm qua (4/6), liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết họ đã thực hiện 17 cuộc không kích trên khắp Syria và Iraq trong vòng 24 tiếng, tấn công các đơn vị chiến lược gần Hasekeh, Raqqa và Ramada cũng như các phương tiện vũ khí và máy xúc.

Washington cho biết tính tới nay đã có 10.000 phiến quân IS bỏ mạng trong các cuộc không kích của Mỹ.

Sầm Hoa