IS hiện có khoảng 25.000 chiến binh ở Syria và Iraq, giảm 6.000 quân so với trước đó, báo cáo tình báo vừa được Nhà Trắng tiết lộ hôm 4/2.

Giới chức Mỹ nêu các yếu tố như thương vong trên chiến trường, đào ngũ để giải thích cho việc tại sao IS sụt giảm tới 20% quân số. Báo cáo cũng cho thấy, chiến dịch do Mỹ đi đầu nhằm tiêu diệt IS đã có tiến bộ.

{keywords}

"Báo cáo trên cho thấy IS vẫn tiếp tục là một mối đe dọa lớn, dù quân số đã giảm", phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho hay. "IS đã chịu nhiều thương vong".

Theo quan chức trên, các nỗ lực của Mỹ và đối tác (gồm an ninh Iraq, các nhóm đối lập ôn hòa ở Syria) trên chiến trường đã tác động tới IS. Ngoài ra, chiến dịch không kích do Mỹ đi đầu đầu cũng góp phần làm IS suy yếu. Cuối cùng, những nỗ lực quốc tế trong việc ngăn chặn người nước ngoài gia nhập IS cũng phát huy tác dụng, ông Earnest nhận xét.

Báo cáo tình báo mới của Mỹ cho hay, hiện giờ, IS có 19.000 - 25.000 quân ở Iraq và Syria, trong khi đó, số lượng này vào năm 2014 là 20.000 tới 31.000 chiến binh.

"Sự sụt giảm này phản ánh những tác động của thương vong trên chiến trường, đào ngũ, kỷ luật nội bộ, thiếu tân binh và những khó khăn mà chiến binh ngoại quốc phải đối mặt khi đi sang Syria", Emily Horne, một phát ngôn viên của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ cho biết.

Báo cáo trên không tính tới các nhánh của IS ở Nam Á và một số vùng của Trung Đông, Bắc Phi, nơi chi nhánh của IS tại Libya ngày càng mở rộng, trang tin Express cho hay.

  • Hoài Linh

Phá tan âm mưu khủng bố câu lạc bộ tình dục của IS

Pháp vừa bắt giữ 6 kẻ Hồi giáo cực đoan, gồm 5 nam và 1 nữ, âm mưu tấn công các câu lạc bộ tình dục ở Pháp.

Đau đớn chuyện nô lệ tình dục IS bị kiểm tra trinh tiết

Hàng trăm phụ nữ và bé gái người Yazidi bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt làm nô lệ tình dục đã may mắn chạy thoát nhưng họ lại bị giày vò đau đớn một lần nữa.

Ớn lạnh chuyến xe tử thần tới thành trì của IS

Đó là một chiếc xe buýt bình thường với cửa sổ đã rạn và đầy bụi bặm. Nhưng một khi hành khách quyết định bước lên đó thì họ hiểu mình rất có thể đang dùng tấm vé một chiều đến với tử thần.