Một cặp vợ chồng tại Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt khi đang nằm trên một chiếc giường được ghép từ những tệp tiền giấy với tổng giá trị lên tới 80 triệu NDT (khoảng 12,6 triệu USD).

TIN BÀI KHÁC:


Vợ chồng Li đã bị bắt khi đang nằm trên giường tiền

Cảnh sát thành phố An Dương, Hà Nam (Trung Quốc) đã mở cuộc điều tra sau khi bắt  Li Wuzhi  và vợ anh ta, Cui Yanyun.

Cặp vợ chồng này bị buộc tội dẫn đầu một tổ chức chuyên sản xuất và buôn bán ma túy, tịch thu 2,8 tấn Mephedrone (một loại thuốc gây nghiện).

Ngoài ra, cảnh sát cũng tạm giữ 6 nghi can khác, hầu hết là thành viên trong gia đình hoặc người thân của cặp vợ chồng trên.

Ban đầu, Li Wuzhi  và Cui Yanyun kinh doanh dược phẩm nhưng sau đó họ bắt đầu lao vào buôn bán Mephedrone rồi kiêm cả ma túy từ năm 2009. Lợi nhuận khổng lồ từ những món hàng phi pháp này đã khiến họ càng lún sâu vào con đường tội lỗi.

Mặc dù công việc làm ăn thuận lợi nhưng cuộc sống của cặp vợ chồng này lại không hạnh phúc.

"Họ thường xuyên cãi nhau về chuyện làm thế nào để giữ tiền"-An Qunqing, trưởng phòng điều tra ma túy công an thành phố An Dương cho hay.

Cuối cùng, cả hai đã quyết định ngủ trên tiền bởi họ không thể đem số tiền phạm pháp đó gửi ngân hàng.

"Họ nói rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ tiền của mình"-cảnh sát cho biết.

Sầm Hoa (Theo Xinhua)