Một đứa trẻ tại Philadelphia (Mỹ) đã bị bỏ rơi bên đống rác ngay sau khi chào đời trong đêm Giáng sinh lạnh giá.

TIN BÀI KHÁC:

Giả làm ông già Noel để lấy trộm đồ
Hình ảnh thế giới năm 2011 qua vệ tinh

Món quà cuối cùng của ông Kim Jong il


Em bé đáng thương được tìm thấy trong một thùng các tông màu nâu bên đường.

Hai người đàn ông đã phát hiện ra đứa trẻ bị bỏ rơi trong một hộp các tông màu nâu trong lúc đang nhặt rác bên ngoài nhà trẻ.

"Tôi nghe thấy một âm thanh yếu ớt như tiếng trẻ con khóc hoặc tiếng mèo kêu nên đã kéo chiếc hộp lại. Không ngờ, trong đó là một em bé sơ sinh"-Homer Keller nói với phóng viên ABC News tại Philadelphia.

Được biết, đứa trẻ trong một tấm chăn cũ, hai chiếc áo choàng và một chiếc áo len nữ.

Các bác sỹ tin rằng bé gái, được gọi với cái tên trìu mến là "Em bé Noel", chỉ mới chào đời trước khi người ta phát hiện ra 5 giờ đồng hồ.

Hiện sức khỏe cô bé đã được đảm bảo mặc dù bị mẹ bỏ rơi ngay khi vừa cất tiếng khóc chào đời.

Hiện "Em bé Noel" đã hồi phục sức khỏe và đang được điều trị sức khỏe tại bệnh viện Trẻ em St. Christopher.

Nếu không được phát hiện kịp thời, có lẽ cô bé đã bị ném lên xe rác, Ray Evers, người phát ngôn cảnh sát Philadelphia cho hay.

Cảnh sát vẫn chưa tìm ra ai là người mẹ của "Em bé Noel" cũng như nguyên nhân tại sao lại vứt bỏ con mình trong đêm Giáng sinh lạnh giá như vậy.

Người phụ nữ bỏ con cũng có thể phải đối mặt với một số hình phạt bởi thay vì để đứa trẻ lại một bệnh viện hay nhà tế bần nào đó mà không cần trả lời bất cứ câu hỏi nào, cô ta lại vứt con gái mình ra đường.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)