Xie Kele thường vào Internet sau một ngày làm việc vất vả cho dù đó là lúc nửa đêm. Nhưng thay vì việc điều tra manh mối về tội phạm, chàng cảnh sát 29 tuổi ở Tứ Xuyên lại tìm kiếm "nửa kia" của mình trên Sina Weibo, một trang mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc.
TIN BÀI KHÁC:
Israel buộc tội Iran đứng sau vụ đánh bom Bangkok
Thoát chết nhờ bộ ngực khổng lồ

Hình ảnh của 5 nhân viên cảnh sát được đăng trên Weibo. (Ảnh: China Daily)
Hơn 10.000 cô gái đã viết thư cho Xie kể từ khi phòng cảnh sát Wuhou, thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên đăng hình của anh chàng này lên Sina Weibo vào ngày 2/2 vừa qua.
Sau khi đăng "Kế hoạch giải cứu cảnh sát độc thân" kèm theo chiều cao, cân nặng và tiêu chuẩn chọn bạn đời cho Xie, phòng cảnh sát Wuhou còn tiết lộ thêm thông tin về bốn nhân viên độc thân khác: Wang Kai (27 tuổi), cảnh sát giao thông; Wang Tiangbing (24 tuổi), nhân viên điều tra tội phạm; Zhou Fan (24 tuổi), cảnh sát tuần tra và Zhang Yinan (25 tuổi), cảnh sát hình sự.
Các nhân viên này đều tốt nghiệp đại học, đẹp trai, cao to.
"Họ có khoảng 50.000 người hâm mộ. Riêng Xie, Wang Kai và Wang Tianbing mỗi người có hơn 10.000 fan"-Yang Yu, một nhân viên của Sina cho biết.
Rất nhiều người hâm mộ đều có chung những câu hỏi tại sao những chàng cảnh sát đẹp trai thế vẫn độc thân hay liệu họ chỉ thích phụ nữ đẹp, liệu họ có nấu ăn ở nhà và sở thích của họ thế nào.
Xie, đến từ Zigong, Tứ Xuyên cho biết anh công việc của anh nhiều tới nỗi anh không có đủ thời gian để hẹn hò từ khi chia tay với bạn gái cách đây một năm.
Wang Kai, người Xuzhou, Giang Tô nói rằng anh không có thời gian nấu ăn nhưng rất thích đồ ăn Tứ Xuyên.
"Tôi hay xấu hổ và tôi muốn có người ở bên cạnh ủng hộ tôi trong công việc"-Kai nói.
Wang Tianbing, tới từ Harbin, tỉnh Hắc Long Giang nói rằng anh thích xem phim hoạt hình và không thích những cô gái già hơn mình.
Zhou Fan, người Lesha, Tứ Xuyên yêu thích bơi lội, bóng đá và chơi giỏi môn boxing. Tuy nhiên, anh lại là người rụt rè khi gặp người con gái mình thích.
Zhang, một người đam mê chụp ảnh, nói rằng anh sẽ chụp một lô ảnh cho bạn gái của mình.
"Chúng tôi không nghĩ được nhiều người quan tâm tới vậy"-Shi Yi, sỹ quan cao cấp của sở cảnh sát Wuhou, người "chủ mưu" kế hoạch này cho hay.
Shi Yi cũng tiết lộ sở cảnh sát định mời tất cả những người hâm mộ tới để gặp gỡ với các nhân viên độc thân của mình.
"Tuy nhiên, có quá nhiều người nên chúng tôi buộc phải hủy kế hoạch và chỉ để các nhân viên hẹn gặp người hâm mộ mình riêng."
Sáng kiến của Shi đã nhận được những phản hồi tích cực của cư dân mạng. "Tới khi nào thì ở Trùng Khánh sẽ có chuyện như vậy nhỉ"-một cư dân mạng viết.
Shi cho biết anh chỉ muốn giúp đỡ các đồng nghiệp của mình tìm một "ý trung nhân" bởi họ đều là người tới từ các tỉnh, huyện khác. Họ làm việc cả ngày và có rất ít thời gian rảnh nên không có cơ hội để gặp gỡ các cô gái.
Sau một ngày làm việc, Wang Ruobing trở về nhà và phát hiện trong tài khoản weibo của mình đã có hơn 1.000 lá thư và bình luận mỗi ngày.
"Tôi thường nói chuyện với ba cô gái và mong muốn sẽ gặp một trong số họ"-Wang nói.
Anh và bốn đồng nghiệp khác của mình đều hy vọng rằng Valentine tới sẽ không còn cô đơn.
Sầm Hoa (Theo China Daily)