Một công dân Anh đã bị bắt tại Bangkok, Thái Lan sau khi 6 bào thai khô được tìm thấy trong những chiếc túi du lịch.

TIN BÀI KHÁC:

Các bào thai sấy khô, bọc lá vàng được tìm thấy tại một khách sạn ở Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Hok Kuen Chow, 28 tuổi, gốc Đài Loan đã bị bắt tại khu vực Yaowarat, thủ đô Bangkok ngày hôm qua, 18/5.

Chow bị nghi ngờ đang cố gắng vận chuyển những xác hài nhi, từ 2-7 tháng tuổi, quay trở lại Đài Loan để bán cho những khách hàng giàu có trên mạng.

Người đàn ông này đã thừa nhận việc mua các thi hài được sấy khô và bọc trong lá vàng này với giá 200.000 bạt (6.500 USD).

Quay trở lại Đài Loan, Chow có thể bán chúng với giá gấp 6 lần giá mua vào cho những khách hàng lắm tiền, những người tin rằng các bào thai khô có thể mang tới may mắn cho họ.

Cảnh sát cho biết những xác hài nhi trên cũng được trang trí và mang các hình xăm tà thuật.

Hiện vẫn chưa rõ 6 bào thai khô được tìm thấy hôm qua tới từ đâu hay ai là người đã giao chúng cho Chow.

Chow, người bị bắt vì nghi ngờ sở hữu xác chết trái phép, đang ở một khách sạn trong khu vực dành cho tây ba lô tại Bangkok khi bị cảnh sát bắt. Trong khi đó, các xác hài nhi bọc lá vàng lại được tìm thấy ở một khác sạn khác.

Cảnh sát đã nhận được tin báo về việc những bào thai khô được bán cho các khách hàng giàu có thông qua một trang web quảng cáo về dịch vụ tà thuật.

Nghi thức tà thuật vẫn còn được tiến hành tại Thái Lan, nơi các thầy bói đường phố thực hiện các lễ giải hạn cho khách hàng.

Được biết, Chow sẽ phải đối mặt với 1 năm tù giam và nộp 2.000 tiền phạt nếu bị kết tội.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)