Tự xưng là Hoàng tử Cộng hòa Montenegro, quốc gia nhỏ bé ở Đông Âu, một kẻ đã qua mặt chính quyền địa phương, nhiều nhà ngoại giao, thậm chí cả những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí. Cảnh sát Italia đang củng cố chứng cứ để xin lệnh bắt “Hoàng tử rởm" này.

Trung tuần tháng 6/2017, cảnh sát Italia đã khởi tố Stefan Cernetic, 57 tuổi, người tự xưng là “Hoàng tử Montenegro” cùng với đồng bọn, một người đàn ông 63 tuổi luôn được giới thiệu là "đại sứ" của Stefan Cernetic ở Italia về tội khai man, sở hữu và sản xuất giấy tờ tùy thân giả mạo, tờ Repubblica đưa tin.

{keywords}

Nữ minh tinh Hollywood Pamela Anderson từng được “Hoàng tử Montenegro” trao tước hiệu rởm

Nhiều người nổi tiếng cũng mắc lừa

Theo Newsweek, từ đầu năm 2014, Stefan Cernetic đã lập một trang web và trang mạng xã hội cá nhân Facebook để khoe thông tin bịa đặt của mình. Vị “hoàng tử” cùng “đại sứ” giả đã đi khắp Italia, Pháp và Monaco trên một chiếc Mercedes mang biển đăng ký ngoại giao và cờ của Cộng hòa Montenegro.

Tuy nhiên, cặp đôi này bị nghi ngờ từ tháng 8 năm ngoái, khi họ nghỉ lại 1 tuần tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Puglia. Khi khu nghỉ mát gửi đơn thanh toán đến Bộ Ngoại giao Montenegro, họ bị từ chối trả tiền.

Văn bản của Bộ Ngoại giao Montenegro đề ngày 21/10/2016 khẳng định, Cernetic không phải là Hoàng tử Montenegro. “Cernetic không phải sinh ra ở Montenegro, không cư trú tại Montenegro, không có hộ chiếu Montenegro và không phải là đại diện ngoại giao của Montenegro”, Đại sứ Anton Sbutega viết.

Chính xác thì Montenegro không còn duy trì chế độ quân chủ kể từ sau Thế chiến thứ nhất.

Sau đó, nhà chức trách đã mở cuộc điều tra, thu thập chứng cứ như một số tem, giấy phép ngoại giao và giấy chứng nhận giải thưởng quốc tế gắn với quốc huy Montenegro đều là giả. Trên trang cá nhân, Cernetic tự nhận mình là hậu duệ trực tiếp của Hoàng đế La Mã Constantine.

Nhưng thực tế, Cernetic là công dân Italia, sinh ra ở Trieste, gần biên giới với Slovenia và sống ở thành phố Turin, trong khi “đại sứ” của đối tượng là người ở Quindici, miền Nam Italia. “Đây là một màn kịch được dàn dựng để các đối tượng có thể lưu trú ở những nơi có uy tín của Italia và châu Âu mà không phải trả tiền”, Hãng thông tấn Italia Ansa trích lời một công tố viên nói.

Trên trang Facebook của Stefan Cernetic đăng rất nhiều ảnh nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân, chính trị gia, cả những người dòng dõi Hoàng gia thực mà Stefan Cernetic đã gặp, trong đó nhiều người được trao tước Hiệp sỹ và các giải thưởng, danh hiệu… vô giá trị.

Trong đó, hôm 20/10/2014, siêu mẫu, diễn viên Pamela Anderson đã từng được “Hoàng tử rởm” ban tước Hiệp sỹ cho những đóng góp của cô trong việc bảo vệ sinh vật biển và bảo tồn động vật hoang dã.

Thế giới từng có không ít “Hoàng tử rởm”

Mặc dù, hiện giờ Stefan Cernetic mới bị điều tra ở Italia, nhưng trước đó một số phương tiện truyền thông đã cảnh báo về trò gian lận của đối tượng này.

Thời điểm năm 2013, tờ Il fatto Quotidiano của Italia đã phản ánh vụ “Hoàng tử Montenegro” đòi một bữa ăn trị giá 50 euro để đổi lấy đánh giá về nhà hàng Tuscan trên trang web du lịch TripAdvisor.

Hay 5 năm trước, chủ hãng sản xuất rượu vang Montalbera ở Piedmont được “Hoàng tử Montenegro” bất ngờ tới thăm và đặt hãng sản xuất một nhãn rượu vang mang tên mình.

Khoảng 1.200 chai vang đã được trao tay gắn logo Hoàng gia này nhưng sau đó hãng không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng làm ăn nào. Luật sư của hãng sau đó đã phải yêu cầu gỡ bỏ logo Montalbera trên trang web của “Hoàng tử Montenegro”.

Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên trên thế giới đối tượng tự xưng là dòng dõi hoàng tộc để lừa đảo. Nổi lên gần đây nhất là Kiwi Joel Morehu-Barlow - “Hoàng tử Tahiti rởm”, bị tòa án Australia tuyên phạt 14 năm tù hồi năm 2013 về tội lừa đảo và tàng trữ ma túy.

Trong 4 năm làm việc tại Sở Y tế Queensland, đối tượng này đã biển thủ 16 triệu USD từ nguồn quỹ dành cho từ thiện để phục vụ cuộc sống xa xỉ của mình.

Hay đầu năm 2014, nhà chức trách Đức cũng kết án 11 năm tù đối tượng Roland Johannes P, 63 tuổi về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 83.000 euro khi kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn làm ăn. Roland Johannes P khoe khoang là “Hoàng tử von Hohenlohe”, có một mỏ vàng và là bạn của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo An ninh thủ đô

Khám phá ngôi nhà dị dạng có giá 'khủng'

Khám phá ngôi nhà dị dạng có giá 'khủng'

Ngôi nhà bằng đá màu cam đỏ chói được đưa ra thị trường từ năm 2015 với giá ban đầu là 4,2 triệu USD.

Dân TQ lại 'phát cuồng' với áo tắm như tượng sứ

Dân TQ lại 'phát cuồng' với áo tắm như tượng sứ

Những bộ đồ bơi che kín toàn thân và cả khuôn mặt (facekini) lấy cảm hứng từ gốm sứ truyền thống đã xuất hiện tại các bãi biển Trung Quốc trong mùa hè năm nay.

Cư dân mạng phát sốt vì thiếu nữ bán kem xinh đẹp

Cư dân mạng phát sốt vì thiếu nữ bán kem xinh đẹp

Một nữ sinh đại học tại Malaysia đã bất ngờ trở nên nổi tiếng sau khi đăng tải những hình ảnh phụ giúp cha bán kem lên mạng.

Bắn chết bạn trai khi đang quay clip câu view

Bắn chết bạn trai khi đang quay clip câu view

Một phụ nữ tại bang Minnesota (Mỹ) đã vô tình bắn chết bạn trai trong lúc đang quay một clip để câu view trên YouTube.

Mẹ 60 tuổi, con 40 tuổi đều trẻ như thiếu nữ

Mẹ 60 tuổi, con 40 tuổi đều trẻ như thiếu nữ

Lure Hsu, 41 tuổi, người Đài Loan đã khiến hàng triệu người bị sốc vì vẻ ngoài như thiếu niên của cô. Lure còn hai em gái và một người mẹ 63 tuổi cũng trẻ khó tin.

Bay giá rẻ, khách tàn tật phải tự bò lên máy bay

Bay giá rẻ, khách tàn tật phải tự bò lên máy bay

Vanilla Air, một hãng hàng không giá rẻ của Nhật, hôm nay (28/6) đã phải xin lỗi sau khi buộc một nam hành khách tàn tật phải bò lên máy bay.

Chuyến tàu 'kinh hoàng' của người Hồi giáo

Chuyến tàu 'kinh hoàng' của người Hồi giáo

Chen chúc trên những chuyến phà như sắp chìm, chen lấn để có được một chỗ trên nóc tàu hỏa...

Được thưởng vàng vì ăn hết cả cân côn trùng

Được thưởng vàng vì ăn hết cả cân côn trùng

Một du khách đã được thưởng vàng 24K sau khi ăn hết cả cân côn trùng chiên giòn tại một cuộc thi tại thành phố Lệ Giang, Trung Quốc.