Một ông lão Trung Quốc đã may mắn thu lại được toàn bộ 30.000NDT (gần 100 triệu đồng) sau khi số tiền này bị gió thổi bay tứ tung giữa đường.


People's Daily đưa tin, sự việc xảy ra ngay trước Ngân hàng Bưu điện Lianyi tại Dongtai, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Hôm 23/11, ông lão Yang Jiawang đã đi xe máy tới ngân hàng để mang tiền đi gửi cho cháu trai. Tuy nhiên, vừa dừng xe, toàn bộ số tiền mà ông để trong túi áo đã bị rơi xuống đường và nhanh chóng bị gió thổi bay.

"Trời mưa và có tuyết rơi", ông Yang nói với Jiangsu Television Station. Ông Yang cho biết, 300 tờ tiền 100NDT đã bị gió thổi bay khoảng 50m. May mắn thay, nhiều người qua đường đã dừng lại để nhặt giúp ông.

"Những người đi ngang qua đã dừng lại giúp tôi nhặt tiền. Các nhân viên ở ngân hàng cũng chạy ra hỗ trợ tôi", ông kể lại.

Cuối cùng ông Yang cũng thu lại được toàn bộ 30.000NDT của mình mà không thiếu một đồng nào. Ông Yang cho biết, số tiền trên là do ông vay mượn họ hàng để gửi cho cháu trai mua nhà.

Sầm Hoa

Trượt tuyết 'trên lưng' hàng nghìn con cá

Sân trượt tuyết thuộc công viên bảo tàng Space World Nhật Bản đã phải đóng cửa sau khi bị chỉ trích gay gắt về ý tưởng đóng băng 5.000 con cá chết.

Điều không ngờ ở nơi 'khai sinh' các web khiêu dâm

Consett, một thị trấn im lìm, nép mình ở vùng nông thôn của Anh, dường như là nơi tập trung của hàng trăm trang web khiêu dâm.

Tắc đường, đại gia 'cưỡi' trực thăng đi làm

Giới siêu giàu ở thủ đô Jakarta (Indonesia) có thể di chuyển tới sân bay, bệnh viện hay chỗ làm bằng trực thăng chỉ trong chớp mắt mà không lo tắc đường.