Một đoạn đường ở trung tâm thành phố Fukuoka, Nhật Bản đã được thông xe trở lại, chỉ vài ngày sau khi xuất hiện một "hố tử thần" khổng lồ.


Hố sụt lún, với đường kính khoảng 30m và sâu 15m, đã xuất hiện vào sáng 6/11 ngay trước nhà ga Hakata tại Fukuoka, thành phố lớn nhất nằm trên đảo Kyushu.

{keywords}
"Hố tử thần" đã được lấp trong vòng 1 tuần. (Ảnh: AP)

Chính quyền Fukuoka xác nhận, công trường khoan đường hầm mở rộng đường tàu điện ngầm Nanakuma là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Các công nhân đã làm việc không ngừng nghỉ trong vòng một tuần để đổ một khối lượng lớn cát và xi-măng xuống "hố tử thần" và nối lại các đường ống nước, khí đốt và dây điện, vốn bị gián đoạn sau sự cố.

{keywords}

Ảnh:Asahi Shimbun

Đúng một tuần sau vụ việc, vào 5h sáng 15/11, tuyến đường đã được thông xe trở lại, Thị trưởng Fukuoka Soichiro Takashima cho biết.

"Chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây ra phiền toái lớn", ông Takashima nói, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh cấm tới gần các tòa nhà xung quanh đã được dỡ bỏ.

{keywords}

Ảnh:Asahi Shimbun

Cư dân mạng đã bày tỏ sự kinh ngạc trước sự khôi phục nhanh chóng này.

"Tôi rất ngạc nhiên khi con đường đã được mở trở lại trong vòng một tuần", một người sử dụng Twitter nói.

"Thật ấn tượng. Mọi việc diễn ra rất nhanh", một người khác bình luận thêm.

Sầm Hoa

Dân mạng xôn xao cảnh trớ trêu sau động đất

Sau trận động đất hôm 13/11 tại New Zealand, ba chú bò đã thoát chết, nhưng lại mắc kẹt trong một tình thế hết sức trớ trêu.

Tìm thấy xác ướp 1.000 tuổi còn nguyên vẹn

Các nhà khảo cổ Tây Ban Nha vừa phát hiện được một xác ướp 1.000 tuổi "trong tình trạng cực tốt" ở gần thành phố Luxor, phía nam Ai Cập.

Được tài trợ ăn học suốt đời vì quá giống tỷ phú

Báo chí Trung Quốc mấy hôm nay xôn xao bàn tán về tin tỷ phú Mã Vân, ông trùm tập đoàn Alibaba danh tiếng mở hầu bao tài trợ ăn học cho một chú bé nhà nghèo có gương mặt giống ông như lột.