Trước khi đi, chị Ngộ có viết bức tâm thư gửi lại chồng và 2 con, rồi gieo mình xuống sông tự vẫn.

Ngày 25/6, Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) cho biết, đã bàn giao thi thể Trần Thị Ngộ (39 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long) cho gia đình an táng.

{keywords}
Cơ quan Công an khám nghiện hiện trường

Nạn nhân được người dân đánh bắt cá trên sông Cổ Chiên (đoạn thuộc ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành), phát hiện vào sáng 24/6, trong quá trình phân hủy.

Kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do ngạt nước. Theo gia đình, chị Ngộ có dấu hiệu bị trầm cảm khá lâu và bỏ nhà đi 3 ngày nay.

Trước khi đi, chị Ngộ có viết bức tâm thư gửi lại chồng và 2 con rồi kêu xe ôm chở lên khu vực cầu Cổ Chiên. Sau đó, gia đình đã đi tìm và không thấy cho đến khi cơ quan Công an phát hiện và gọi lên nhận dạng thi thể.

Bé 33 ngày tuổi chết: Lời khai xé lòng của người mẹ trầm cảm

Bé 33 ngày tuổi chết: Lời khai xé lòng của người mẹ trầm cảm

Trinh khai, khi tỉnh dậy, thấy đau đầu và có cảm giác như có ai nhập vào người khiến Trinh mất kiểm soát và thực hiện hành vi giết con.

Bé 33 ngày tuổi chết trong chậu nước: Nghi phạm từng bị trầm cảm

Bé 33 ngày tuổi chết trong chậu nước: Nghi phạm từng bị trầm cảm

Nghi phạm Phan Thị Trinh (mẹ đẻ của cháu Việt Anh) trước có biểu hiện trầm cảm, bố đẻ của Trinh có tiền sử bệnh thần kinh.

Hà Nội: Sau sinh, sản phụ nghi trầm cảm tìm đến cái chết

Hà Nội: Sau sinh, sản phụ nghi trầm cảm tìm đến cái chết

Vào 23h, ngày 17/8, một phụ nữ trèo qua lan can cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) rồi rơi xuống sông.

Nữ giáo viên bị tống tiền, tình đến trầm cảm

Nữ giáo viên bị tống tiền, tình đến trầm cảm

Quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng, 1 nữ giáo viên đã bị bạn tình tống tiền, đoạt tình đến mức bị trầm cảm nặng.

Sinh viên giỏi tự tử do trầm cảm

Sinh viên giỏi tự tử do trầm cảm

(VietNamNet)-  Ngày 5/1, sau khi điều tra làm rõ, công an quận Lê Chân, Hải Phòng, cho biết cậu sinh viên giỏi tên Thịnh tự tử là do trầm cảm.

(Theo CAND)