Khi đang mò ốc để kiếm tiền phụ giúp gia đình, một bé trai 11 tuổi ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã bị sụp hố sâu và chết đuối.

TIN BÀI KHÁC

Cháu bé đó là Nguyễn Văn Vũ, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học An Cư số 2 (xã An Cư, huyện Tuy An).

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào trưa 18/4, tại đầm Ô Loan trên địa bàn xã An Cư, huyện Tuy An. Hôm đó, sau khi đi học về, Vũ cùng 3 người bạn đi bắt ốc tại đầm Ô Loan để kiếm tiền phụ giúp gia đình.


 Một góc đầm Ô Loan – nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: VTC News)

Trong khi đang ngâm mình dưới nước để mò ốc cháy, không may Vũ bị thụt chân xuống chỗ nước sâu và bị nước nhấn chìm.
Mặc dù người dân gần đó đã cố gắng tìm kiếm, nhưng khi phát hiện thì Vũ đã tử vong.

Trước đó không lâu, hai nữ sinh viên ở xã Trung Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An đã bị chết đuối khi đi cấy giúp gia đình.

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào sáng 26/1 tại sông Đào đoạn chảy qua xã Trung Thành, huyện Yên Thành.

Hai nạn nhân xấu số đó là Nguyễn Thị Thịnh (24 tuổi) và em gái Nguyễn Thị Phương (22 tuổi), ở xóm 2 xã Trung Thành, Yên Thành. Trước khi tai nạn xảy ra, cả 2 chị em đang học đại học ở Huế.

Tranh thủ thời gian được nghỉ Tết sớm, hai chị em đi cấy giúp bố mẹ, không may ngã xuống sông và bị nước cuốn trôi.

Năm 2008, 3 học sinh tiểu học cũng bị chết đuối dưới một tuyến kênh thủy lợi ở khu vực gần UBND phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng khi đi mò cua, bắt ốc.

3 em học sinh đó là: Lý Thị Kiều Duyên (9 tuổi), Huỳnh Thái An (10 tuổi) và Ngô Hoàng Ngân (8 tuổi) cùng trú tại phường 5, TP Sóc Trăng.

Được biết, do gia đình quá nghèo nên các em phải đi mò cua, bắt ốc để bán kiếm tiền mua gạo.

Thu Hòa
(Tổng hợp)