Không còn là những mốt ảnh bay, nằm sấp, giấu mặt hay thoát xác, giờ đây trào lưu chụp ảnh “mất đầu” lại được giới trẻ  ưa chuộng.

TIN BÀI KHÁC


Nhiếp ảnh gia người Ý Francesco Brunotti là chủ nhân của ý tưởng độc đáo này. Anh đã cho ra những shoot hình đầu tiên có tên “Đầu của tôi đâu rồi” và được giới trẻ khắp nơi trên thế giới hưởng ứng nhiệt tình.

Nhìn toàn bố cục ảnh thì không có gì quá đặc biệt hay khác thường, điểm nhấn duy nhất trong những khuôn hình của Francesco Brunotti là chiếc đầu bị mất. Nó tạo cảm giác mạnh và huyền bí.

Cùng ngắm những hình" ảnh không đầu" độc đáo:


 (Theo Tiền Phong)