Một cụ bà ở Trung Quốc đã chết bỗng nhiên sống lại trong quan tài trước sự kinh ngạc của mọi người.

TIN BÀI KHÁC

Cụ bà họ Trương (80 tuổi, ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) bị bệnh tim đã nhiều năm và bệnh rất hay tái phát. Ngày 10/12 vừa qua, bệnh tim lại tái phát khiến cụ khó thở, co giật. Ngay lập tức, người nhà gọi xe cấp cứu đưa cụ tới bệnh viện. Tuy nhiên, cụ Trương đã ngưng thở trước khi xe cấp cứu đến.

Tưởng cụ Trương đã chết, con cháu đã lo hậu sự cho cụ. Đông đảo người thân và bạn bè khi hay tin về cái chết của cụ đã đến chia buồn.
Khi mọi người đang cúng bái, kèn trống rình rang thì nghe thấy tiếng nói của một phụ nữ vọng ra từ trong quan tài: “Đây là chỗ nào? Thả tôi ra!". Lúc đầu, giọng nói đó còn rất yếu, càng về sau càng rõ hơn.

Con cháu của cụ Trương sợ hãi, la hét. Mọi người cũng hoảng hồn chạy tán loạn. Sau đó, một con trai của cụ Trương đã mạnh dạn đến gần quan tài nghe ngóng, thấy đúng là tiếng mẹ mình liền gọi mọi người mở nắp quan tài đưa cụ Trương ra.

Thu Hằng (Theo China Daily)