Khi quay lại lấy bát đũa về rửa, cô cháu gái phát hiện bà nội nằm bất động trên giường, gối đè kín mặt, chiếc nhẫn vàng 3 chỉ trên người không cánh mà bay.

TIN BÀI KHÁC


Vụ việc được phát hiện vào khoảng 12h ngày 23/7 tại khu 7, xã Cát Quế (Hoài Đức, Hà Nội). Nạn nhân là bà Phạm Thị Quy (83 tuổi), làm nghề bán nước tại địa chỉ trên.

Khoảng 11h30 ngày 23/7, cháu nội bà Quy mang cơm đến cho bà ăn thì nhìn thấy 2 thanh niên ngồi uống nước ở quán. Không mảy may nghi ngờ, cô cháu gái đưa cơm xong thì quay về.

Căn nhà nhỏ nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Pháp luật VN)

Khoảng 30 phút sau, khi quay lại lấy bát đũa về rửa, cô cháu gái hoảng hốt phát hiện bà Quy nằm bất động trên giường, gối che kín mặt, toàn bộ đồ đạc bị lục tung. Còn 2 người thanh niên kia đã… biến mất.

Nghe thấy tiếng hô hoán, người dân gần đó vội chạy sang, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên đã trình báo công an.

Theo nhận định ban đầu, đây là một vụ giết người cướp tài sản. Nạn nhân đã bị bóp cổ đến chết. Bằng chứng là toàn bộ bàn ghế nhựa, tủ kính bày hàng, tủ đựng quần áo bị xáo trộn, 3 chỉ vàng trên người nạn nhân cũng biến mất.

Được biết nhiều năm nay bà Quy sống một mình. Ngôi nhà nơi bà bán nước nằm ở cuối làng, đối diện chiếc miếu và gần cánh đồng nên ít người qua lại.

Hiện công an huyện Hoài Đức đang gấp rút tiến hành điều tra rõ vụ việc.

Đức Tâm (tổng hợp)