Gần một tuần nay, tiết trời rất lạnh và ngay từ sáng sớm sương mù đã xuất hiện dày đặc khắp các địa phương ở tỉnh Cao Bằng.

TIN BÀI KHÁC


Từ nửa đêm, người dân tại đây phải đắp chăn đi ngủ và tờ mờ sáng phải khoác những chiếc áo phao, áo len dày cộp dù ở nhà hay ra đường. Sương mù dày đặc nhất là ở các dòng sông, tại các đèo cao như đèo Mã Phục huyện Trà Lĩnh, đỉnh núi Phia Oóc của huyện Nguyên Bình.
Sương mù tạo khung cảnh huyền ảo.
Sương mù xuất hiện suốt buổi sáng.
Sáng sớm, khắp các đồi núi mù mịt trong sương.
Anh Bàn Văn Lâm ở huyện Trùng Khánh cho biết: “Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên sương mù xuất hiện sớm như vậy, nếu theo như thường lệ thì phải một tháng nữa mới tới mùa đông”. Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng cho biết, nhiệt độ buổi sáng xuống 8 đến 10 độ C, trong những ngày tiếp theo tiết trời bắt đầu ấm dần lên.

Sương mù xuất hiện càng khiến cho khung cảnh non nước Cao Bằng thêm thơ mộng. Không khí trở nên mát mẻ, cuộc sống tươi đẹp, trăm hoa đua nở…
(Theo Lao động)