Cuộc đời của Connie Culp đã hoàn toàn thay đổi sau khi người chồng vũ phu vì ghen tuông mà cầm súng bắn vào mặt cô. Tuy nhiên, cô lại không thể ly hôn vì sợ rằng sẽ chẳng ai thèm kết hôn với cô sau khi khuôn mặt đã bị biến dạng khủng khiếp.

TIN BÀI KHÁC


Connie Culp kể lại cuộc hôn nhân 25 năm với người đàn ông thường xuyên chà đạp lên tình cảm của cô. Vợ chồng cô vốn cùng mở một quầy bar ở thị trấn Appalachian. Ngày 20/9/2004, chồng của Connie đã chỉ trích cô có ý tán tỉnh với một người khách quen. Người chồng đã tàn nhẫn cầm súng bắn thẳng vào mặt cô rồi tự sát. May mắn là cả hai đều sống sót và chồng Connie đã bị bỏ tù 7 năm kể từ năm 2005.

Sau cái ngày định mệnh ấy, cuộc sống của Connie đã hoàn toàn thay đổi. Hàng trăm mảnh vỡ của viên đạn và các mảnh vụn xương đã găm vào mặt cô. Khuôn mặt của cô gần như bị gãy đôi. Má, mũi, mắt, miệng đều bị biến dạng. Cô chỉ có thể thở bằng một chiếc ống trong khí quản. Connie trở thành kẻ xấu xí và đáng sợ trong mắt mọi người. Vết thương trên mặt và vết thương trong lòng đã khiến cuộc sống của Connie bị đảo lộn.


Khuôn mặt của cô đã bị biến dạng khủng khiếp. (Nguồn: Dailymail).

Connie chia sẻ: “Tôi nhớ anh ta nâng khẩu súng, nói gì đó và sau đó... bắn vào mặt tôi. Đó là một hình ảnh mà tôi không bao giờ muốn lưu lại trong phần còn lại của cuộc đời mình. Đó là thời điểm mà tất cả mọi thứ thay đổi mãi mãi cũng như khuôn mặt bị biến dạng khủng khiếp.

Connie cho biết, ngay từ trước đó, người chồng đã đánh đập cô vài lần. Có lẽ, đó là một cảnh báo cho những gì sắp đến, nhưng cô không bao giờ tưởng tượng những gì xảy ra lại thậm tệ như vậy. Theo như lời Connie chia sẻ thì anh ta ghen tuông bởi vì có nhiều người thích cô. Đôi khi anh ta phá vỡ các vật dụng trong nhà khi đang cáu giận.

Connie nói thêm: “Tôi không muốn mọi người cảm thấy tiếc cho tôi. Tôi muốn được đối xử bình thường giống như trước đây. Nếu tôi dừng lại ở quá khứ, tôi sẽ không thể sống tiếp.” Hai người con là Steven và Alicia đã ở bên cạnh cô trong cuộc chiến khó khăn này. Connie thậm chí còn đến thăm chồng trong nhà tù để an ủi anh. Sau tất cả những gì chồng cũ đã làm với cô. Connie tâm sự thật lòng rằng: “Tôi có thể sẽ luôn luôn yêu anh ta vì dù sao anh ta vẫn là cha của các con tôi.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho Connie Culp. (Nguồn: Dailymail).

30 cuộc phẫu thuật là 30 lần Connie phải chịu đựng đau đớn tột cùng để lấy lại khuôn mặt. Cô đã phải sống trong căn nhà ở Hopedale, Ohio như một người ẩn dật để tránh những lời chế giễu. Sau một thời gian, Connie cố gắng lấy lại sự cân bằng và tự tin. Người ta cũng đã không còn nhìn chằm chằm khi cô đi ngang qua. Trong một lần đi mua sắm, Connie nghe thấy một đứa trẻ nói rằng: “Cô ấy là một quái vật phải không mẹ?” Connie không ngại ngần dừng lại và nói: “Cô không không phải quái vật. Cô là một người bị bắn” và lấy bằng lái xe của mình ra để chỉ cho đứa trẻ thấy gương mặt trước đây của mình.

May mắn đến với Connie vào cuối năm 2008 khi cô được Anna Kasper – một người mới qua đời vì cơn đau tim hiến tặng khuôn mặt. Cô đã được đưa vào danh sách chờ đợi cấy ghép mặt vào tháng 10 năm 2008 tại bênh viện Cleveland rất uy tín. Một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện này, Tiến sĩ Risal Djohan, nhìn vào vết thương của Connie và nói rằng, ông không chắc chắn về việc có thể phẫu thuật thành công cho tôi, nhưng ông muốn thử.

Ca phẫu thuật đã đem đến cho Connie Culp một gương mặt mới. (Nguồn: Dailymail).

Trong suốt ca phẫu thuật 22 giờ tại Bệnh viện Cleveland, 8 bác sĩ tham gia phẫu thuật, thay thế 80% gương mặt của Connie, giúp cho cô có một cái mũi mới, mội trên, vòm miệng và răng phía trước. Connie đã làm nên điều kỳ diệu. Cô hồi phục rất nhanh. Connie trở thành người đầu tiên được phẫu thuật cấy ghép mặt ở Mỹ. Cũng chính từ đó, cô nhắc nhở mình cần nhìn nhận lại cuộc sống của cô. Cô sẽ không chờ đợi thêm nữa. Sau khi hoàn tất các thủ tục ly hôn, cô chuyển tới một căn hộ mới và bắt đầu trò chuyện với các nạn nhân khác của sự lạm dụng và bạo lực gia đình.

Cô cũng nghĩ đến chuyện chuyển nhà để tránh bất kỳ cuộc đối đầu nào với chồng cũ khi anh ta sẽ được tự do vào mùa thu năm nay. Mặc dù Connie vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như khả năng nhìn hạn chế, phải thường xuyên dùng các loại kem để giữ được gương mặt nhưng Connie đã cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn để hoà nhập trở lại.

7 năm sau sự cố đau lòng đó, Connie cuối cùng đã lấy lại được sự tự tin, sự dũng cảm để hoà nhập vào cuộc sống. Điều quan trọng hơn cả là cô đã đưa ra quyết định ly hôn. Cô nói, có lẽ đó là lần đầu tiên cô cảm thấy tinh thần khá khẩm và nhẹ nhõm. Hiện giờ, sau nhiều năm sống ẩn dật, Connie đã chơi ném phi tiêu với bạn bè và đi bộ cùng chú chó của mình.


Ngọc Huyền (Theo Dailymail, Liveleak)