Những ngày này, ở huyện Than Uyên-Lai Châu, đi đến đâu người ta cũng xôn xao bàn tán về chuyện: ông Nguyễn Đức Vịnh (89 tuổi) và bà Đỗ Thị Đào (87 tuổi), cán bộ hưu trí trú tại thị trấn Than Uyên bị lừa 35 triệu đồng tiền mặt và 10 chỉ vàng
 
TIN BÀI KHÁC

Khoảng 8 giờ sáng 8/10, ông Vịnh vừa chăm sóc, tưới cây cảnh ngoài cổng bỗng xuất hiện 2 phụ nữ khoảng 25 - 30 tuổi đi xe Wave màu đỏ. Họ tự giới thiệu là nhân viên của bệnh viện Trung ương được điều lên vùng cao tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các thành viên Hội Người cao tuổi tại thị trấn Than Uyên.
 
Để tạo thêm lòng tin, 2 đối tượng còn quả quyết "Đợt này có cả các giáo sư, bác sỹ đầu ngành từ Trung ương lên. Có cả chuyên gia nước ngoài, đây là cơ hội tốt để các cụ kiểm tra sức khoẻ toàn diện mà không phải lo gì về chi phí, nếu cụ nào yếu không lên thị trấn khám được sẽ cho xe đến tận nhà để khám, bắt mạch và cấp thuốc miễn phí..."
 
Ông Nguyễn Đức Vịnh (người đứng bên phải) đang kể lại với Bí thư chi bộ khu và con cháu trong nhà về chuyện mình bị lừa mất tài sản

Ông Vịnh thấy tin tưởng liền mở cổng mời hai đối tượng vào nhà và kể cho nghe về tình trạng sức khoẻ của vợ ông là bà Đỗ Thị Đào (87 tuổi) bị tai biến và bệnh viêm khớp nằm liệt giường cả năm trời...
 
Thấy cá đã cắn câu, 2 đối tượng lân la vào buồng - nơi bà Đào đang nằm dưỡng bệnh để thăm khám, tư vấn... khi ông Vịnh quay vào đã không thấy hai "nhân viên y tế" rởm đâu nữa, hốt hoảng kiểm tra tài sản xem có mất gì không thì toàn bộ số tiền, vàng ông bà tích cóp, dành dụm cả đời đã không cánh mà bay.
 
Được biết, trước đó ở thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và ở thị xã Lai Châu cũng đã từng xảy ra các vụ lừa đảo tương tự như trên. Qua vụ việc này  là bài học xương máu cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình có người già (hoặc) người ốm đau, bệnh tật... cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không được chủ quan, nhẹ dạ cả tin đối với những người lạ mặt đến nhà giới thiệu là nhân viên tiếp thị hoặc tư vấn về sức khoẻ...

(Theo Lai Châu Online)