Trong lúc đi câu, một người dân đã bắt được một con cá sấu dài một mét đang nấp dưới đám bèo tây.

TIN BÀI KHÁC


Chủ nhân của con cá sấu này là anh Phạm Quốc Cường ở phố Khâm Thiên, Đống Đa. Vào chiều 11/10, anh Cường cùng một số người bạn đi câu ở hồ câu phố Đại Đồng, phường Lĩnh Nam. Sau đó, anh đi bộ ra mương nước cách hồ chừng 30 m xem một số người câu cá rô. Khi đang xem câu cá, người đàn ông này đã phát hiện trong đám bèo tây nổi lên một vật như khúc gỗ, sau đó vật này trườn ra đoạn nước trong. Anh Cường đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện đó là một con cá sấu.

Con cá sấu dài một mét (Nguồn: Bưu điện Việt Nam)
Anh Cường dùng đầu cần câu thọc vào chi trước của con vật. Sau đó, anh và vài người nữa đã tìm cách quây bắt con cá sấu này, khống chế, buộc mồm bằng dây cao su. Con cá sấu này dài một mét, nặng 12 kg. Sau khi "khống chế" và đưa cá sấu về nhà, anh Cường đã nhốt nó trong chiếc chuồng sắt.

 Nhiều người phán đoán nó bị sổng ra từ một nhà dân nào ở gần đó (Nguồn: Hà Nội mới)

Hàng ngày anh mua phổi lợn để cho con vật này ăn và dự định sẽ làm thịt để chia cho bạn bè và những người thân quen. Theo người dân phán đoán có thể con cá sấu của một nhà nào đó nuôi, bị lạc ra ngoài.

Lê Ngọc (Tổng hợp)