Cảnh sát Berlin (Đức) cho biết, người đàn ông bị bắt giữ này năm nay 27 tuổi, hiện đang thất nghiệp và nợ nần chồng chất. Anh ta khai rằng do chán nản và cảm thấy ghen tị với những người khác trong xã hội nên đã ra tay đốt xe hơi.

TIN BÀI KHÁC
Cẩn thận với tương ớt '3 không'
Cường 'đô-la' và Cường Luxury thành lập CLB siêu xe
Vụ 'ôm' 288 tỷ, Ngọc Thúy bị chồng cũ ngược đãi?
Việt Nam vừa nhận 2 tàu chiến hiện đại của Nga
Ngủ với nhau 4.380 đêm mới nhận ra là chị em ruột
Hãi hùng rửa bát, chủ quán cơm sợ động tay vào

Trong vòng 3 tháng qua, tại Berlin, anh ta đã tự tay đốt 67 chiếc xe và làm cháy lan sang 35 chiếc xe khác đang đỗ bên cạnh. Những vụ đốt xe này thường diễn ra vào ban đêm và chủ yếu nhằm vào những chiếc xe hơi đắt tiền như Audi, BMW và Mercedes.

Những chiếc xe bị đốt vào ngày 18/8 vừa qua tại Berlin (Ảnh: Reuters)

Ông Oliver Stepien, một quan chức cảnh sát cấp cao của Đức cho biết: “Hành động đốt xe của người đàn ông này không có động cơ chính trị mà do sự đố kỵ xã hội sinh ra. Anh ta nói rằng mình bị mắc nợ, sống khốn khổ, trong khi những người khác lại có xe sang, sống sung sướng. Vì vậy, anh ta đã đốt xe của họ để cảm thấy được công bằng".

Các vụ đốt xe đột ngột tăng nhanh trong năm nay, với hơn 10 chiếc xe bị đốt mỗi đêm. Cảnh sát Berlin đã phải nhờ sự giúp đỡ của chính quyền liên bang, sử dụng thêm nhiều thiết bị công nghệ cao và máy bay trực thăng có camera đo thân nhiệt.

Hơn 500 cảnh sát đã được triển khai trên đường phố vào ban đêm để tìm kiếm những kẻ tình nghi. Ngoài ra, một đội đặc nhiệm gồm 150 người cũng vừa được thành lập. Từ đầu năm tới nay, có hơn 470 chiếc xe đã bị đốt cháy. Cảnh sát Đức đang tìm kiếm những nghi can khác, họ tin rằng có thể 1/3 số vụ đốt xe này có động cơ chính trị.

Thu Hằng (Theo Reuters)