Trên đường đi khám bệnh về, một gia đình ở Bà Rịa- Vũng Tàu đã tông phải đuôi một xe đầu kéo đậu cùng đường. Hai vợ chồng trẻ tử vong ngay tại chỗ, đứa con thơ 2 tuổi bị trọng thương.

TIN BÀI KHÁC


Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 20h30 phút ngày 25/10 tại km 31 thuộc thôn Liên Hiệp II, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vào thời điểm trên, anh Thái Văn Anh (25 tuổi) điều khiển xe máy BKS 47H6-6645 chở vợ là Nguyễn Thị Mỹ Hương (21 tuổi) và con gái tên Thái Thị Anh Thư (2 tuổi, cùng ngụ ấp Liên Hiệp II, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) lưu thông trên Quốc lộ 56 theo hướng thị trấn Ngãi Giao đi xã Xà Bang để về nhà thì bị tong vào rơ móc xe đầu kéo BKS 72M-9475 đang đậu cùng chiều bên lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Nguồn: Dân trí)

Cú va chạm mạnh bất ngờ khiến xe máy văng xa, vợ chồng anh Anh tử vong ngay tại chỗ, còn bé Anh Thư bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

Ngay khi vụ việc xảy ra, công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường và ban đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do xe đầu kéo dừng xe sai quy định, trời tối lại không mở đèn báo hiệu cho các xe lưu thông phía sau được biết nên xe máy của anh Anh đã tông phải. Điều đáng nói là ngay sau khi xảy ra sự việc thì lái xe của 2 xe đầu kéo đã bỏ trốn. Trước đó, các tài xế còn nghiễm nhiên ngồi trên xe ăn nhậu.

Đau xót  người bà bị bệnh tâm thần giờ phải chăm cháu dại (Nguồn:Tuổi trẻ)

Được biết, gia cảnh chị Thư - anh Anh rất khó khăn. Hai anh chị đều không có việc làm ổn định, chồng đi làm mướn, còn vợ đi bóc hạt điều theo mùa vụ, quanh năm vất vả mà không lúc nào ngẩng mặt lên được. Căn nhà anh chị đang ở là do chính quyền xây dựng cho, chỉ rộng chừng 20m2, nằm lọt thỏm, trơ trọi trong vườn điều.

Thời gian gần đây bé Anh Thư mắc phải bệnh bướu máu ở bàn tay trái. Theo lời kể của người thân anh Anh, tối 25/10 khi đi làm về, vừa lãnh được vài trăm ngàn tiền công nên vội vã đưa con gái đi khám bệnh và gặp nạn trên đường về.

Đến sáng 26/10, thi thể vợ chồng anh Thái Văn Anh và chị Nguyễn Thị Mỹ Hương được chuyển về mai táng tại gia đình. Không ai dám cho cháu Thư tham dự lễ tang vì cháu đang bị bệnh, các bác sĩ khuyến cáo cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi...

Thuỷ Anh (tổng hợp)