Dư luận Đồng Tháp cũng như gia đình sản phụ Lê Thị Cẩm Trinh (37 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh) đang rất bức xúc trước cái chết bất thường con em mình.
TIN BÀI KHÁC
Những người Việt thành triệu phú Mỹ nhờ trúng độc đắc
“Đừng ai cho con em đi học thêm nữa”
Thời trang công sở, hở đến mức nào?
Giải mã loài cây "thần thánh trú ngụ" ở Tây Nguyên
Hà Nội: Một thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử
“Đừng ai cho con em đi học thêm nữa”
Thời trang công sở, hở đến mức nào?
Giải mã loài cây "thần thánh trú ngụ" ở Tây Nguyên
Hà Nội: Một thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử
Sau khi được chồng và gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp để chờ
sinh, các bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp cho biết, thai nhi trong bụng
sản phụ Lê Thị Cẩm Trinh (37 tuổi, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã chết
lưu. Các bác sĩ đã chỉ định cho chị Trinh đặt thuốc kích thích tử cung để sinh
thường chứ không cần phải mổ lấy thai. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau khi đặt
thuốc, chị Trinh đã vỡ ối và có biểu hiện tím tái, khó thở rồi tử vong vào
rạng sáng ngày 1/11.
Cái chết của chị Trinh khiến gia đình vô cùng bức xúc và cho rằng, nguyên nhân khiến chị Trinh tử vong có phần trách nhiệm từ các y bác sĩ. Vì theo gia đình chị Trinh, trước khi biết cái thai đã chết lưu, gia đình đã yêu cầu bác sĩ mổ lấy thai để cứu mẹ nhưng không được chấp thuận. Gia đình nạn nhân yêu cầu Bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trinh.
Cái chết của chị Trinh khiến gia đình vô cùng bức xúc và cho rằng, nguyên nhân khiến chị Trinh tử vong có phần trách nhiệm từ các y bác sĩ. Vì theo gia đình chị Trinh, trước khi biết cái thai đã chết lưu, gia đình đã yêu cầu bác sĩ mổ lấy thai để cứu mẹ nhưng không được chấp thuận. Gia đình nạn nhân yêu cầu Bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trinh.
![]() |
| Ảnh minh hoạ (Nguồn: Photobucket) |
Ngay sau đó, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp đã đề nghị công an giám định để xác
định nguyên nhân tử vong. Bước đầu, theo nhận định từ một số bác sĩ thì việc đặt
thuốc cho chị Trinh về nghiệp vụ là không sai. Nguyên nhân chị Trinh qua đời có
thể do nước ối gây thuyên tắc mạch phổi.
Mới đây vào rạng sáng ngày 2/11, tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) sau khi được người nhà đưa đến Khoa Sản từ ngày 31/10 để chờ sinh, sản phụ Phạm Thị Bạch Thủy (32 tuổi, ngụ ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cũng tử vong. Được biết, sau khi nằm chờ sinh hơn chục tiếng đồng hồ, đến trưa 1/11, thấy chị Thuỷ có dấu hiệu ra nước ối, người nhà xin được mổ nhưng các bác sĩ của khoa không đồng ý. Đến 0 giờ ngày 2/11, chị Thủy mới được đưa đi mổ, tuy nhiên lúc này chị Thuỷ đã có dấu hiệu tím tái, các bác sĩ chỉ cứu được em bé còn chị Thuỷ tử vong.
Trước thái độ vô cùng bức xúc từ phía gia đình nạn nhân, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cùng lãnh đạo công an tỉnh Bến Tre đã mời cơ quan giám định pháp y của T.Ư tiến hành khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân cái chết của chị Thủy theo nhận định của các bác sĩ ở đây có thể là do thuyên tắc ối (một trường hợp khá hiếm gặp).
Mới đây vào rạng sáng ngày 2/11, tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) sau khi được người nhà đưa đến Khoa Sản từ ngày 31/10 để chờ sinh, sản phụ Phạm Thị Bạch Thủy (32 tuổi, ngụ ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cũng tử vong. Được biết, sau khi nằm chờ sinh hơn chục tiếng đồng hồ, đến trưa 1/11, thấy chị Thuỷ có dấu hiệu ra nước ối, người nhà xin được mổ nhưng các bác sĩ của khoa không đồng ý. Đến 0 giờ ngày 2/11, chị Thủy mới được đưa đi mổ, tuy nhiên lúc này chị Thuỷ đã có dấu hiệu tím tái, các bác sĩ chỉ cứu được em bé còn chị Thuỷ tử vong.
Trước thái độ vô cùng bức xúc từ phía gia đình nạn nhân, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cùng lãnh đạo công an tỉnh Bến Tre đã mời cơ quan giám định pháp y của T.Ư tiến hành khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân cái chết của chị Thủy theo nhận định của các bác sĩ ở đây có thể là do thuyên tắc ối (một trường hợp khá hiếm gặp).
Mẫn Chi (tổng hợp)
