Khi bật bếp gas nấu ăn, bỗng bình gas phát nổ làm nạn nhân bất tỉnh tại chỗ và ngọn lửa hung hãn bùng lên.

TIN BÀI KHÁC


Đến chiều 9/12, anh Thọ vẫn hôn mê trong bệnh viện (Ảnh: Tuổi trẻ)

Nạn nhân là anh Phạm Văn Thọ (22 tuổi) ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 8/12, sau khi đi chơi về, anh Thọ bật bếp gas nấu ăn thì bình gas phát nổ. Nan nhân bị bất tỉnh ngay tại chỗ và bị đồ đạc, gạch vụn đè lên người.

Thấy lửa bốc cháy dữ dội, người dân xung quanh đã hốt hoảng vào nhà đưa anh Thọ đi cấp cứu, đồng thời dập tắt ngọn lửa.

Do nạn nhân đứng gần bình gas nên bị bỏng nặng, bàn tay phải bị đứt lìa và nhiều mảnh vỡ găm trên cổ, tay, mũi. Ngoài ra, các bác sĩ cũng phát hiện thêm anh Thọ đã bị chảy máu trong não. Hiện tại, nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch dù đã được mổ ở mặt, tay và lấy dị vật trong cổ ra ngoài. Được biết, anh Thọ làm nghề thợ xây và hiện thanh niên này chưa lập gia đình.


Hiện trường vụ nổ khí gas ngày 3/11 tại Hà Nội (Ảnh: VietNamNet)

Trước đó,vào khoảng 5h15 sáng ngày 3/11, tại một nhà dân trong ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng xảy ra vụ nổ bình gas làm toàn bộ ngôi nhà hai tầng đổ sập và bốn người thương vong. Tai nạn thương tâm này lại một lần nữa cảnh báo về tình trạng sử dụng khí gas không đảm bảo an toàn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Lê Minh (Tổng hợp)