Nhiều nhận định cho rằng việc nữ sinh trường ĐH Hà Nội tử vong sau là do buồn chán mà tử tự. Tuy nhiên tại hiện trường lại xuất hiện những điểm đáng ngờ.

TIN BÀI KHÁC
“Công chúa" VN tốt nghiệp thạc sĩ ở Hàn Quốc
 Vụ thanh niên bị tàu cán: Không phải tự tử
 Xe khách bốc cháy ngùn ngụt 40 người hoảng loạn
 Xuất hiện gạo nhiễm bệnh ở Trung Quốc
 Ngoại trưởng Ấn Độ đọc nhầm diễn văn


Khoảng 11g trưa ngày 15/2, nhiều sinh viên phát hiện phía sau tòa nhà C (cao 9 tầng) của Trường ĐH Hà Nội có một nữ sinh đang nằm thở thoi thóp. Cán bộ y tế nhà trường nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt, tiến hành các biện pháp sơ cứu cần thiết.
 

Ban giám hiệu nhà trường cũng đồng thời có mặt, gọi xe cấp cứu. Khoảng 15-20 phút sau xe cứu thương đến. Tuy nhiên, cán bộ y tế kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong. Gia đình nạn nhân và cảnh sát 113 được nhà trường mời đến ngay sau đó để làm các thủ tục cần thiết. Nạn nhân được xác định tên là Thu (SN 1991, trú tại Hà Nội, sinh viên năm 3, lớp kế toán, khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Hà Nội). Nữ sinh này có học lực khá, đã đi làm thêm, là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn. Tòa nhà C là một khu học đường rất rộng.


Hiện trường của vụ việc
Hiện trường nơi nạn nhân tử vong khá vắng vẻ, có một con đường bê tông. Đây là khoảng không gian nằm giữa tòa nhà C và bức tường ngăn cách Trường ĐH Hà Nội với khu dân cư bên cạnh. Hàng cây um tùm khiến khu vực sau nhà C trông bí ẩn, ít sinh viên nào dám qua lại. Trong lúc nạn nhân đang được cán bộ y tế cứu chữa ở dưới, thì tại cửa sổ ở tầng 7 của tòa nhà, một số sinh viên cho hay thấy chiếc cặp để lại. Trong cặp có tài liệu học, chứng minh thư, thẻ sinh viên và một số giấy tờ khác. Hiện CQĐT đã thu giữ chiếc cặp phục vụ công tác điều tra. Vì thấy chiếc cặp của nạn nhân ở tầng 7, gần với cửa sổ hướng xuống vị trí nạn nhân nằm nên những người chứng kiến đều nhận định: nạn nhân nhảy từ cửa sổ tầng 7 xuống phía dưới. Cửa số này là một lớp kính, có thể mở ra phía ngoài, tuy không rộng lắm nhưng một người to lớn vẫn có thể chui lọt.

Có mặt tại Trường ĐH Hà Nội, PV PL&XH ghi nhận nhiều luồng thông tin trái chiều. Luồng thứ nhất cho rằng, trước ngày xảy ra vụ việc, nạn nhân biết được điểm thi của mình không được như mong muốn dẫn đến buồn chán. Một nguồn tin cho hay, sáng cùng ngày nữ sinh này vẫn lên lớp học bình thường. Thông thường lớp học sẽ kết lúc hồi 11h trưa. Nhưng hôm đó, lớp học tan sớm. Một nhóm bạn trong lớp rủ nhau đi chơi, nhưng nữ sinh Thu từ chối đi cùng. Trước thời điểm phát hiện Thu sau nhà C, nhiều sinh viên thấy Thu đứng một mình ở cửa sổ trên tầng 7. Không ai nghĩ đến khả năng nữ sinh này nhảy lầu tự tử, bởi trước đó biểu hiện của nữ sinh này hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu buồn chán hay bức xúc việc gì. Cũng có người cho rằng, rất khó có khả năng nữ sinh Thu tự tử vì điểm kém, bởi nữ sinh này được giáo dục cơ bản, không dễ dàng nghĩ dại.


Luồng thông tin thứ hai cho rằng, vụ việc xảy ra sau ngày Lễ tình yêu (14/2). Có thể do buồn chán chuyện tình cảm, nên nữ sinh này dại dột. Một trong những nhân chứng có mặt sớm nhất kể lại: “Khi tôi có mặt, cảnh sát và y tế chưa đến. Tôi thấy bạn ấy nằm ngửa, sát với chân tường khu nhà C, một chân còn gác lên bậc móng phía trong. Tuyệt nhiên không thấy một chút máu nào cả. Lúc ấy tôi không nghĩ đây là một vụ tự tử. Mặt khác, nếu nhảy từ cao xuống mà nằm sát tường như thế là không hợp lý”.


Tại hiện trường sau ít giờ, PV đã thấy ngay phía trên vị trí nạn nhân nằm có hai chiếc dây điện chạy ngang qua. Có hai ống nhựa từ bức tường thò ra ngoài dài khoảng hơn 20cm, có một hộp điện, ngoài ra còn có một ống cao su khá lớn giăng từ trên xuống rồi ăn sâu vào tường. Vị trí nạn nhân nằm ở ngay phía dưới những vật này. Theo nhận định của PV, giả sử nạn nhân nhảy từ cửa sổ tầng 7, nếu rơi xuống vị trí nạn nhân nằm chắc chắn sẽ phải vướng vào 2 dây điện. Trên thực tế, không dây diện nào đứt, cũng không bị kéo chùng xuống. Đáng nói, PV quan sát thấy hai dây diện chỉ được gá vào tường bằng chiếc đinh vít rất nhỏ, chỉ một lực tác động vừa phải cũng sẽ đứt.


Thêm nữa, ống cao su rất lớn cũng còn nguyên lớp bụi dày phía trên, thể hiện nạn nhân không va chạm với ống cao su này, trong khi nạn nhân nằm ngửa ngay phía dưới ống cao su (?). Chi tiết khác, bờ móng của tòa nhà C có lớp vữa khá mềm, tuy nhiên quan sát bằng mắt thường không thấy có dấu hiệu sứt mẻ nào. Với trọng lượng của nạn nhân, và lực rơi từ tầng 7, hiện trường không có dấu hiệu thể hiện sự va đập, không có máu là một điều rất khó hiểu. CQĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ về vụ việc.


Thầy Nguyễn Hồng Thanh (Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Hà Nội) cũng khẳng định khi ra đến hiện trường không thấy nạn nhân chảy máu. “Lúc ấy nữ sinh Thu vẫn còn thở. Y tế nhà trường đã cố gắng hết sức, nhưng… Nhà trường đang phối hợp với CQĐT và gia đình nạn nhân giải quyết vụ việc”.

(Theo Pháp luật xã hội)