Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, tác giả của những ca khúc nổi tiếng như: Câu hò bên bến Hiền Lương, Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Viếng Lăng Bác, Nhớ về Hà Nội... vừa qua đời lúc 12h45 ngày 9/1.

Sau nhiều ngày nằm bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu vì ho ra máu, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã không qua khỏi cơn nguy kịch.

Lật tẩy hàng fake trong showbiz Việt
Trương Nam Thành góp mặt bức tường nụ cười lớn nhất VN
Việt Tú nói về cái khó khi làm việc với Bằng Kiều
200 nghệ sĩ làm thiệp gửi chiến sĩ Trường Sa
10 album nhạc quốc tế "hot" nhất 2013
Hồng Nhung "bỏ bùa" khán giả Hà Nội

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp nhập viện ngày 3/1 sau khi ông liên tục ho ra máu và hôn mê sâu. Mặc dù các bác sĩ tiên lượng rất xấu về tình trạng sức khỏe của ông nhưng gia đình nhạc sĩ hy vọng "còn nước còn tát". Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, ông bị tai biến suốt 3 năm qua nên nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã không qua khỏi. Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Quận 2, TP.HCM lúc 12h45 sáng 9/1, hưởng thọ 83 tuổi.

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp tên thật là Lưu Trần Nghiệp, bút danh là Lưu Nguyễn. Ông sinh ngày 1/10/1931 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang. Hiện cư trú tại TP HCM.



Bắt đầu sáng tác năm 18 tuổi nhưng phải đến năm 26 tuổi, khi tập kết ra Bắc, học Trường Âm nhạc Việt Nam, sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Hiệp mới bắt đầu khởi sắc với ca khúc Câu hò trên bến Hiền Lương.

Số lượng các ca khúc của ông cho tới nay lên tới gần 400 tác phẩm. Trong đó, 100 ca khúc được ông sáng tác từ những năm kháng chiến chống Mỹ tới thập niên 1980 có lẽ được khán giả biết tới nhiều nhất. Đây cũng là thời điểm sáng tác sung sức nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp.

Năm 2000, nhạc sĩ Hoàng Hiệp được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: Câu hò bên bến Hiền Lương, Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Viếng Lăng Bác, Nhớ về Hà Nội.

HK