Cũng là những người đẹp có danh hiệu hẳn hoi, có điều danh hiệu thuộc dạng "ao làng" lại hoàn toàn khác xa những ngôi vị sắc đẹp cao quý khác.

 

Cũng có vương miện, cũng ì xèo đăng quang, cũng tặng hoa tặng quà như ai, nhưng những hoa hậu, á hậu của các cuộc thi "ao làng" vừa không được công nhận, vừa phải lãnh đủ sức ép mà danh vọng "ảo" mang lại.

Thúy Nga chính là một ví dụ điển hình nhất cho tính chất, ý nghĩa của những danh hiệu nhan sắc tự phong. Cô diễn viên có gương mặt sinh ra là để đóng phim hài này cũng đã nghiễm nhiên giành ngôi Á hậu trong một cuộc thi nhan sắc được tổ chức rùm beng, tuy nhiên chẳng được ai công nhận.

Người người, nhà nhà đều nói cô xuất hiện và đoạt danh hiệu trong cuộc thi này chỉ là một chiêu PR khéo léo của nhà tổ chức, để thiên hạ xúm vào tò mò xem chơi thế nào, chứ nhan sắc tầm Thúy Nga cũng lên ngôi Á hậu thì phân nửa phụ nữ Việt Nam phải xứng đáng đeo vương miện hoa hậu...

{keywords} 

"Á hậu" Thúy Nga

Tuy nhiên, dù ai "nói ngả nói nghiêng" thế nào, ngôi Á hậu mà Thúy Nga giành được cũng là sự thật. Ao làng cũng được, cấp phường cũng được, nhưng rõ ràng cô diễn viên hài ngày nào cũng nghiễm nhiên trở thành "người đẹp có danh hiệu" như ai. Và tấn bi hài kịch của Thúy Nga cũng được bắt đầu từ đó...

Một trong những yêu cầu hàng đầu của các người đẹp có danh hiệu phải là đẹp. Nhan sắc của Thúy Nga như thế nào ai cũng rõ, nhưng áp lực đến từ danh hiệu Á hậu buộc cô phải "lột xác" hoàn toàn, chăm chút từng ly từng tí mỗi khi bước ra đường. Khổ nỗi, đó gần như là "nhiệm vụ bất khả thi" của cô nàng vốn không được ưu ái về phần sắc đẹp, chính vì vậy khó khăn ngày càng chất chồng lên chiếc vương miện ảo cô đang sở hữu.

Một chuyên gia trang điểm khá thân thiết với Thúy Nga đã phải thở dài khi nhắc tới cô: "Giờ nó khổ lắm chứ không sung sướng gì đâu. Ra đường là phải lo trang điểm, quần áo xúng xính, chứ giờ này có danh hiệu hẳn hoi, ăn mặc xuề xòa làm sao được? Nghĩ cũng tội, thà cứ đi đóng hài đi người ta còn xem, bày đặt hoa hậu với cả người đẹp để làm gì?".

{keywords} 

Hình ảnh sau đăng quang của tân "á hậu"

Có điều, nỗi khổ tâm và áp lực mà "á hậu" Thúy Nga phải gánh chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những điều khó nói mà các hoa hậu ao làng phải gánh chịu. Khổ tâm lớn nhất của họ không phải là áp lực làm đẹp hình ảnh bản thân, lột xác khỏi hình ảnh cũ hay điều gì khác, mà là việc chẳng được ai công nhận danh hiệu mà mình dày công giành được.

Danh hiệu hoa hậu hay á hậu chẳng phải miễn phí hay tự dưng "từ trên trời rơi xuống". Có được cái danh hiệu ảo ấy, mỗi bóng hồng cũng phải bỏ công bỏ sức ra chẳng ít. Có điều, thứ mà họ nhận được lại rất khiêm tốn so với những gì đã bỏ ra...

Hàng tá á hậu, hoa hậu "ao làng" ra đời mỗi năm khiến truyền thông, khán giả không kịp đếm, đừng nói tới chuyện nhận mặt đặt tên. Và kể cả có nhận ra, cũng chẳng ai muốn gọi họ theo những danh xưng không hề giá trị. Chính bởi vậy mới có chuyện cô nàng á hậu 2 con một đời chồng khi xuất hiện tại một sự kiện cũng chỉ được gọi bằng cái tên "ca sĩ, người mẫu", chứ chẳng ai dám gọi đúng danh hiệu "á hậu" mà cô mong muốn. Mặc cho chủ nhân có thể không mấy hài lòng, nhưng thà để cô bức xúc một chút còn hơn là để đón nhận những tràng cười đầy mai mỉa từ khán giả...

{keywords} 

2 người đẹp á hậu của cuộc thi nhan sắc ao làng đều gặp vấn đề sau khi có danh hiệu. Một nàng á hậu không được ai công nhận vì từng có 2 con và một đời chồng, người kia còn thê thảm hơn khi đi sự kiện bị nhầm thành một người đẹp khác.

Thêm một á hậu "ao làng" nữa vừa ồn ào với vụ kỳ án "nhận nhầm" hi hữu trong showbiz càng làm rõ thêm giá trị của những danh hiệu ảo. Cũng đường hoàng là "á hậu" như ai, cũng rùm beng tiệc mừng, tặng hoa, nhận thưởng, nhưng rốt cuộc khi xuất hiện tại một sự kiện, cô thậm chí còn bị nhầm là người khác. Rõ ràng, chiếc vương miện ảo tưởng không thể nâng cao giá trị cho người đẹp và tốt hơn hết, chớ kì vọng quá nhiều vào những điều lơ lửng trên mây.

Cô nàng nữ hoàng đồ lót, siêu sao nội y cũng từng là hoa hậu, tuy nhiên tới giờ này danh hiệu đó cũng đã đi vào lãng quên như một kỉ niệm chẳng mấy đẹp đẽ. Chẳng còn ai gọi cô là hoa hậu, dù rằng quả thật cô có giành vương miện thật. Có điều, giá trị của danh hiệu ấy thậm chí còn thua kém cái biệt danh "nữ hoàng nội y" mà cô nàng tự phong từ trước tới nay và quan trọng hơn, chẳng ai công nhận ngôi "hoa hậu" hay gọi cô bằng danh hiệu đó, vì họ sợ... ngượng miệng.

{keywords} 

Còn ai nhớ Ngọc Trinh từng là "hoa hậu", và Trà Ngọc Hằng cũng đội vương miện như ai?

Có những người đẹp sau 20 năm vẫn còn được gọi là hoa hậu, nhưng cũng có những "hoa hậu" bị lãng quên sau chỉ chưa đầy 2 tháng. Đó cũng là khác biệt lớn nhất giữa các danh hiệu chính thống và ngôi vị tự phong, hoặc trả giá bằng tiền bạc hay bất kì điều gì khác. Không thể biến con quạ thành công chỉ bằng cách khoác lên người nó một bộ cánh rực rỡ và diêm dúa, cũng như không thể biến một ai đó thành hoa hậu chỉ bằng những chiếc vương miện rẻ tiền...

Theo Xzone.vn