- Sau gần bốn thập niên trình diễn khắp thế giới, "ông hoàng dương cầm" Richard Clayderman vẫn đủ sức thu hút, khiến đêm diễn duy nhất của ông ở Hà Nội rơi vào tình trạng "cháy vé".

Cầm trên tay cặp vé, chị Hoàng Phương, làm việc cho một văn phòng nước ngoài, thở phào nhẹ nhõm: "Tôi đã làm đủ mọi cách, liên hệ đặt vé qua điện thoại, qua mạng mà không được. Cặp vé này phải vất vả lắm mới có được nhờ một người bạn quen biết với ban tổ chức". Không may mắn được như chị Phương, nhiều khán giả đành phải để lại lời nhắn kèm số điện thoại trên trang www.ticbox.vn, với hi vọng "hú họa" ai đó sẽ bán lại vé cho mình.

{keywords}

Chuyện cháy vé dù thực hay ảo thì thời điểm hiện tại gần như không thể mua được vé đêm nhạc Richard Clayderman trên thị trường. Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Tuấn Việt, đại diện đơn vị tổ chức là VPBank, xác nhận việc cháy vé là có thật. Đối tượng khán giả tập trung ở độ tuổi trên 30 nhưng cũng có rất nhiều khán giả trẻ, đặc biệt là các em nhỏ.

Đến ngày 02/8, toàn bộ số ghế đã được đặt chỗ hết và ban tổ chức đang hoàn thiện công tác chuyển vé đến tay người mua. Chia sẻ của nhiều độc giả gửi về VietNamNet cho biết, đến thời điểm này để sở hữu cặp vé Richard Clayderman chỉ còn trông chờ vào may mắn. Một trong những kênh hiếm hoi để có được cặp vé là tham gia chương trình tặng vé trên fanpage của VPBank.

Tuy nhiên, mỗi ngày Ngân hàng chỉ dành 1 cặp vé cho 1 người theo hình thức chọn ngẫu nhiên trong số hàng ngàn người “like” nên càng làm cơn khát vé dâng cao. Còn một cách khác để tham dự đêm nhạc, chiêm ngưỡng Richard Clayderman tận mắt và nghe ông đàn là đăng ký làm tình nguyện viên của chương trình. Tuy nhiên nghe nói cũng chỉ có 21 cặp nam nữ được chọn, nên cơ hội chắc cũng không còn nhiều.

Hiện tại, hai đầu mối bán vé: ở miền bắc là www.ticbox.vn số hotline: 0128.888.9901 và ở miền nam là www.ticketbox.vn với số hotline: 0916.001.706 đều trả lời không còn vé nào cả, họ đã bán hết cả 2.000 vé. Số còn lại 1.000 vé mời VP Bank giữ lại giờ chưa biết phân bổ thế nào.

Như vậy, show diễn của "ông hoàng dương cầm" Richard Clayderman đang trở thành ngạc nhiên lớn nhất của sân khấu biểu diễn trong mùa hè năm nay. Thực tế, ông trở lại Việt Nam vào lúc những người làm âm nhạc nghệ thuật nghiêm túc phải đối diện với những tin không vui. Vài chương trình định kỳ có chất lượng nghệ thuật cao ở Hà Nội đã phải dừng lại vì không kiếm được nhà tài trợ.

Tình hình bi quan đến mức nhạc sĩ Huy Tuấn, người vừa tổ chức Nhạc hội đêm hè ở TP.Hồ Chí Minh với ba giọng ca Mỹ Tâm, Mỹ Linh và Uyên Linh, đã phải lên tiếng trên trang cá nhân: “Làm chương trình bán vé giờ chẳng khác gì đánh bạc, nhưng vẫn phải bán, dù là rất rẻ để tạo thói quen. Chẳng có thị trường nào được hình thành từ sự miễn phí, chẳng có gì chất lượng nếu cho không”.

Nhưng cái tên Richard Clayderman lại là câu chuyện khác. Gần 3.500 vé, dao động từ 600 ngàn đến 6 triệu đồng, tương ứng với những chỗ ngồi khác nhau tại Trung tâm hội nghị quốc gia ở Hà Nội, đang là đối tượng săn lùng của người yêu nhạc. Sau hơn 4 thập niên trình diễn khắp thế giới, thậm chí có lần lập kỷ lục 200 buổi trình diễn trong 250 ngày, “ông hoàng dương cầm” của dòng nhạc bán cổ điển vẫn là cái tên mới mẻ ở Việt Nam. Dĩ nhiên, không tính 15 năm trước ông từng xuất hiện ở TP.Hồ Chí Minh trong một buổi trình diễn khá "bí mật".

Câu chuyện ở VN cho thấy nghệ sĩ dương cầm 61 tuổi người Pháp, tên thật là Phillippe Pages, sau gần 4 thập niên trình diễn vẫn có vị trí đặc biệt. Ông “sống lâu” trong lòng khán giả bằng âm nhạc không lời, đầy lãng mạn. Nghệ sĩ vĩ cầm Bùi Công Duy, người chỉ đạo nghệ thuật cho dàn nhạc dây đệm cho Clayderman trong đêm diễn ngày 23-8 tới, nhận xét: “Ông đưa những giai điệu cổ điển, những bản nhạc phim, những ca khúc nổi tiếng nhất thế giới về phối âm và chơi lại trong không khí bán cổ điển đầy lãng mạn. Đây là lý do khiến ông nổi tiếng khắp toàn cầu. Việc “pop hóa” những tác phẩm cổ điển của ông cũng góp phần khiến người ta tìm đến piano nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là thành công của ông”.

Dĩ nhiên, cái giá để một “ông hoàng” trong ký ức về hiện thực là không hề rẻ. Nhà tổ chức cho biết họ không thể làm chương trình nếu không có tài trợ, cũng như phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu của ông, từ việc được ở phòng tổng thống của khách sạn Metropole với giá 3 ngàn USD cho một đêm, đến những chuẩn mực nghiêm ngặt về âm thanh, ánh sáng, sân khấu, điều kiện đi lại…

Khải Trí