Tự nhận mình là một cô học sinh mới cắp sách tới trường trong làng ca nhạc, nhưng siêu mẫu Hà Anh cũng rất tự tin mình sẽ không thể nào là “thảm họa nhạc Việt” và vượt qua định kiến "người đẹp hát".

 

 

Sẽ không biến âm nhạc thành thứ rẻ tiền

- Theo học tại Học viện âm nhạc Anh từ lâu, nhưng khán giả chưa khi nào nghe Hà Anh hát trên sân khấu. Có lý do gì đặc biệt khiến chị thực hiện ý định làm ca sĩ thời điểm này không?

- Hà Anh “nợ” âm nhạc đã quá lâu rồi! Từ những năm 4, 5 tuổi tôi đã hay biểu diễn hát múa trong những chương trình Bông hoa nhỏ cho thiếu nhi. Năm 6 tuổi tôi được mẹ cho đi tập đàn piano mãi cho đến năm 15 tuổi mới thôi. Lúc đó, thay vì đi trượt patin, ăn quà như các bạn, Hà Anh ngồi lỳ trong phòng của mình tập hát, rồi ghi âm giọng mình vào băng cát sét, nghe lại, điều chỉnh, hát lại… Cứ thế mỗi ngày vài tiếng đồng hồ. Đến năm học cấp hai, cấp ba tôi tự thành lập “ban nhạc nữ”, tập nhảy, tập hát. Chúng tôi biểu diễn cũng “oách” lắm, khắp các trường trung học phía Bắc. Rồi tôi hát riêng… Nhắc lại nhiều bạn bè thời phổ thông còn nhớ đến hình ảnh Hà Anh mặc váy dài trắng, đi chân trần hát trong mưa ở sân trường Hà Nội Amsterdam…

Sang đến Anh, sau khi tốt nghiệp đại học, vừa làm người mẫu, tôi vừa tham gia học khóa Đào tạo ca sĩ. Nhưng rồi thời điểm chưa cho phép nên tôi dấn bước làm người mẫu quốc tế. Về Việt Nam, khẳng định vị trí bản thân mình trong làng thời trang Việt. Và tất nhiên, bước tiếp theo của Hà Anh là âm nhạc. Tôi chỉ chờ thời điểm “thiên thời địa lợi nhân hòa” thôi. Và tôi nghĩ rằng, đây chính là thời điểm đó!

 

- Âm nhạc Việt đang nổi sóng bởi những “ca sĩ thảm họa”, một số cũng là chuyển từ nghề người mẫu sang. Chị có e ngại khi bắt đầu nghiệp ca hát vào thời điểm này?

- Hà Anh nghĩ khi bắt đầu vào làm người mẫu, người ta cũng có thể đánh đồng tôi là một “bình hoa di động”, có nghĩa chỉ là một cô gái đẹp, biết làm đẹp mà chẳng có trí tuệ, chẳng biết gì hết. Nhưng thực sự tôi là người ham học hỏi, vươn lên, mong mỏi tích lũy kiến thức để làm tăng giá trị cho bản thân mình trong con mắt mọi người.

Đối với vai trò ca sỹ, tôi cũng phải khổ luyện, học hỏi, tích lũy, hoàn thiện dần. Nếu như đối với vai trò người mẫu, tôi đang có thể yên tâm “cầm trịch” thì đối với âm nhạc, tôi như một cô học sinh mới toe cắp sách tới trường.

Nhưng tôi biết âm nhạc là đam mê và cũng là tố chất của mình, nên cách minh chứng duy nhất là khổ luyện để hoàn thiện giọng hát của mình cho khán giả của mình.

- Không ít độc giả còn tỏ ra lo lắng Hà Anh sẽ tung thêm một “thảm họa nhạc Việt” mới. Ca sĩ Hà Anh sẽ mang điều đặc biệt gì thuyết phục khản giả?

- Tôi không biết mình có xuất chúng đối với khán giả hay không nhưng tôi tin chắc mình sẽ không thể nào là “thảm họa”. Tôi có chất giọng, có hiểu biết về âm nhạc, gu âm nhạc, cách thể hiện, biểu cảm nó và hơn hết tôi yêu và trân trọng âm nhạc. Thà tôi không hát, chứ không bao giờ tôi biến âm nhạc thành thứ rẻ tiền, hay nhảm nhí.

Hát về ước mơ của hàng triệu cô gái trẻ

- Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là ra mắt album đầu tay, chị có thể chia sẻ một chút về album đó?

- Hà Anh cho ra mắt đĩa đơn đầu tiên có tên Model (Take my picture), ca khúc bằng tiếng Anh nói về cuộc sống hào nhoáng và sống động của một người mẫu quốc tế trong thế giới thời trang. Ca khúc rất dễ thương, sôi động, sexy và ngôn ngữ âm nhạc rất hiện đại.

Với ca khúc này tôi cộng tác với nhạc sỹ Antoneus Maximus và nhạc sỹ Dương Khắc Linh. Bài hát này được viết cho tôi và của tôi. Đối với tôi, bài hát này đại diện cho ước mơ của hàng triệu cô gái trẻ, muốn được xinh đẹp, mặc quần áo xinh tươi và bước trên sàn catwalk đầy tự tin cũng như tôi.

 

Tôi tin rằng bài hát này sẽ làm các bạn trẻ rất thích thú. Tôi hình dung các bạn sẽ truyền tay nhau, bật và nhảy trước gương trong phòng riêng, nghe tại party, nhảy trong club… Đó là ước mơ của mọi cô gái mà!

- Để trở thành một ca sĩ nổi tiếng thường phải bắt đầu từ rất sớm, chị có nghĩ sự “lấn sân” ở tuổi này đã muộn?

- Nếu được sống với âm nhạc từ rất sớm thì còn gì tuyệt bằng. Tuy nhiên tôi nghĩ mỗi người một định mệnh. Tôi còn phải hoàn thành khóa học đại học của mình, khẳng định tên tuổi của mình trong giới người mẫu, kiếm tiền để nuôi sống bản thân, giúp đỡ em gái khi hai chị em đi học ở xa… Chính vì vậy tôi phải đi đường vòng. Nhưng miễn đường vòng cũng có thể dẫn tôi tới đích thì tôi cũng chẳng quản ngại đường xa.

- Chị nghĩ mình có ưu thế và bất lợi gì khi chuyển sang làm ca sĩ?

- Hà Anh nghĩ những định kiến về người đẹp khi hát, rồi khi đã thành công và tương đối hoàn hảo trong một vai trò người mẫu, người ta cũng sẽ trông trờ những sản phẩm gần hoàn hảo trong âm nhạc của Hà Anh… Đó là những sức ép lớn.

Tôi chỉ hy vọng rằng khán giả đón nhận âm nhạc của tôi, một cô gái tên Hà Anh mộc mạc, chứ không phải siêu mẫu, người nổi tiếng gì cả. Tôi muốn được thở, được trải nghiệm, được chìm đắm trong âm nhạc, được phạm phải sai lầm để rồi hoàn thiện mình chứ không muốn phải gồng mình trở thành một thứ hoàn hảo. Tôi không muốn ướm cho mình một bộ cánh quá rộng.

- Chị có tham vọng “ca sĩ” Hà Anh sẽ gặt hái những thành công như Hà Anh trong nghề người mẫu?

- Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi hiểu đó là cả một quá trình trải nghiệm và học hỏi cũng như chứng mình lâu dài. Đối với nghề người mẫu cũng vậy, tôi mất 7 năm để khẳng định vị trí của mình (bốn năm ở nước ngoài, ba năm ở Việt Nam) chứ nó cũng đâu đến với tôi bất ngờ đâu.

Hà Anh, chú ong nhỏ đang xây tổ ấm

- Làm sao để Hà Anh cân bằng được thời gian cho cùng một lúc hai công việc, người mẫu và ca sĩ?

- Trong vai trò người mẫu, tôi đã đạt  được vị trí mong muốn, trong thời gian tới sẽ hạn chế xuất hiện với vai trò này trừ phi là những show diễn thời trang lớn, các shoot chụp hình của những hãng thời trang, tạp chí uy tín. Hà Anh phải dành nhiều thời gian cho dự án âm nhạc của mình và sẽ khán giả sẽ ít thấy tôi với vai trò người mẫu trong thời gian tới.

- Công chúng chỉ thấy Hà Anh của công việc, thế còn cuộc sống riêng tư của chị thế nào?

- Cuộc sống riêng tư của Hà Anh vô cùng giản dị. Tôi thích ngồi uống trà, tán chuyện với bạn bè, nghe nhạc, ăn chocolate trong căn phòng khách ấm cúng của mình. Tôi thích được đi chợ, nấu ăn và ăn những món ăn ngon cùng những người mình yêu thương.

- Là một người bận rộn, cộng thêm nhiều thị phi trong nghề có khi nào chị thấy mệt mỏi và quá căng thẳng?

- Cũng có chứ, tôi luôn cố gắng để mình không bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn thị phi và tị hiềm. Tôi luôn nhìn vào những mặt tích cực của mọi người, trân trọng những đồng nghiệp, các anh chị đi trước, có tài và nhiều cống hiến. Hà Anh yêu thương những thứ nhỏ nhất, trân trọng mọi cơ hội đến với mình để được làm việc…

 

- Hà Anh thường làm gì để thoát khỏi cảm giác căng thẳng?

- Mỗi khi thấy “chật chội” tôi lại “bay” đến một miền đất khác, để mở mắt và ngắm nhìn thế giới chuyển động, để biết rằng cuộc sống có nhiều thứ khác quan trong hơn, như văn hóa, như con người. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tập trung vào mình và về mình.

Hà Anh chỉ là một cô gái trẻ, đang phấn đấu hết sức cho cuộc sống và tương lai của mình. Tôi chẳng tham vọng ai cũng nhìn tôi như một siêu mẫu, một ngôi sao… mà chỉ muốn họ nhìn mình với con mắt bao dung và yêu thương như tôi là bạn họ, em họ, chị họ hay con gái họ… và nâng bước cho từng nỗ lực nhỏ của tôi, như chú ong nhỏ đang xây tổ ấm.

- Chúc chị thành công với vai  mới, ca sĩ Hà Anh!

Theo Báo Đất Việt