- Tinh thần của chiến dịch vì Trường Sa thân thương đã lan tỏa cùng "Đây biển Việt Nam" hào hùng, dậy sóng.


Mỗi viên đá của mỗi người dân sẽ góp sức xây dựng Trường Sa thành pháo đài bất khả xâm phạm” - chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, phó tư lệnh Quân chủng hải quân, khẳng định.

Từ 0g ngày 10-9, báo Tuổi Trẻ thực hiện chương trình “Mỗi tin nhắn - một viên đá xây Trường Sa” bằng điện thoại di động qua tổng đài 1408. Chỉ cần điện thoại lên và soạn "TRUONGSA" gởi đến 1408, mỗi tin nhắn, đồng bào đã góp 16.000 để ủng hộ cho chiến dịch. Cùng góp sức nhắn tin, với cảm hứng từ chiến dịch này, tác giả Đình Thu ở tỉnh Bến Tre đã gửi đến cuộc thi "Đây biển Việt Nam" một tác phẩm đúng như  tên gọi:

GÓP ĐÁ XÂY TRƯỜNG SA
Tác giả: Đình Thu

Hát vang lời sông núi
Tổ quốc anh hùng ca
Những bàn tay chung sức
Góp đá xây Trường Sa

Rạng ngời Tổ quốc ta
Bốn ngàn năm văn hiến
Ơi Việt Nam huyền thoại
Bắc - Nam - Trung nối liền

Mang nòi giống rồng tiên
Lên rừng rồi xuống biển
Cùng chung bầu sữa mẹ
Dòng máu đỏ, da vàng

Ơi  dân tộc Việt Nam
Bao dung mà thầm lặng
Ơi Trường Sa cát trắng
Giữa biển trời quê hương

Đất liền gửi yêu thương
Đến Trường Sa kiêu hãnh
Đàn hảu âu tung cánh
Bay về phía trời xa

Góp đá xây Trường Sa
Chung bàn tay góp sức
Nước Việt Nam hùng mạnh
Nối vòng tay kết đoàn

Vang vọng lời sông núi
Tố quốc Việt Nam ta
Chung lòng ta hợp lực
Góp đá xây Trường Sa

- Thơ dự thi "Đây biển Việt Nam" 9/2011 -

Báo VietNamNet giới thiệu tiếp một tác phẩm dự thi nữa của tác giả Đình Thu, một bài thơ ấm áp và đậm tình quê hương giữa biển khơi. Vị bánh chưng ngày Tết như vẫn còn quanh quẩn đâu đây, quấn quanh những người lính xa nhà.

BÁNH CHƯNG LÁ BÀNG VUÔNG

Tác giả: Đình Thu

Giữa biển trời quê hương
Anh nằm nghe sóng hát
Hình như mùi tháng chạp
Thoang thoảng gần đâu đây

Bao niềm vui ngất ngây
Đón mùa xuân trên biển
Mang tâm hồn người lính
Luôn ngập tràn niềm tin

Gạo nếp mùi rất thơm
Từ đất liền gửi tới
Lá bàng vuông anh gói
Thắm đượm tình quân dân

Nơi cát trắng biển xanh
Nồi bánh chưng đón tết
Quyện hoà trong trời dất
Cả sắc màu quê hương

Gói bằng lá bàng vuông
Mang hình hài đất mẹ
Cuộc đời người chiến sĩ
Chẳng ngại gì gió sương

Ấm lòng nơi biên cương
Mùi quê hương tha thiết
Ơi Trường Sa Tổ quốc
Vẫn muôn đời yêu thương

- Thơ dự thi "Đây biển Việt Nam" 9/2011 -


  • Vân Sam