Do đường đông, lại gặp trời mưa, mải tránh chiếc ô tô phía trước nên NSƯT Chí Trung đã tự ngã lăn ra đường, anh được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

TIN BÀI KHÁC

Sáng nay, mặc dù vẫn người vẫn còn đau ê ẩm nhưng “Táo giao thông” Chí Trung vẫn giữ nguyên vẻ hài hước khi nói chuyện với phóng viên.

NSƯT Chí Trung cho biết, anh bị tai nạn hôm 3/4. Anh tếu táo, do mải “leo cao” quá nên ngã đau thôi. Chẳng là hôm đó, anh đi học chính trị ở Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), bình thường anh đi ô tô nhưng chẳng hiểu hôm đó trời xui đất khiến thế nào anh lại đi xe máy. Trên đường Cầu Giấy, hai chiếc ô tô đi trước phanh quá gấp khiến "Táo Giao thông" cũng vội vàng phanh theo. Trời mưa nên đường trơn khiến anh bị văng xuống đất. Anh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Bị tai nạn, đau là thế nhưng Chí Trung vẫn giữ vẻ hài hước vốn có (Ảnh: ifonet)

Qua khám, chiếu chụp, Chí Trung được các bác sĩ chẩn đoán gãy 5 xương sườn, xương bả vai bị tổn thương. Rất may, xương không chọc vào phổi nên bác sỹ yêu cầu Chí Trung tự thổi phổi để đẩy xương sườn vào đúng vị trí cũ.

Nếu tình hình sức khoẻ tốt, ngày mai (6/4), nghệ sĩ “Táo giao thông” sẽ xuất viện. Tuy nhiên, anh vẫn phải nghỉ ngơi ít nhất 6 tháng để cố định các xương bị gãy.

Đau là thế, khi nói về công việc, anh lại hào hứng khoe, hôm nay Nhà hát Tuổi Trẻ - nơi anh đang công tác sẽ chính thức sáp nhập hai nhà hát Tuổi trẻ và nhà hát Kịch Việt Nam. Với tư cách trưởng đoàn kịch II, Chí Trung đặc biệt quan tâm không biết sau khi gộp thành một nhà hát thì đời sống của anh chị em diễn viên sẽ như thế nào. Anh hơi buồn vì “ngày trọng đại” này lại không có mặt.

HK