- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phụ trách Bộ Tài chính; 234 người chết vì TNGT dịp Tết; Xác pháo đỏ đường ở Hải Dương; Nữ nhiếp ảnh gia Việt giành giải ảnh báo chí thế giới; Bạc Liêu tạm giữ nhiều quan đánh bạc; 'Quan lớn' bị mất trộm 2 tỷ đồng... là những thông tin thời sự nổi bật dịp Tết vừa qua.

- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phụ trách Bộ Tài chính: Ngày 17/2, thông tin trên Tuổi trẻ cho hay, Thủ tướng vừa phân công Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhận bàn giao và trực tiếp phụ trách Bộ Tài chính thay ông Vương Đình Huệ - hiện là trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- Bộ trưởng Thăng lì xì khách đi tàu: Tối 9/2, tại ga Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chúc tết và lì xì những hành khách cuối cùng rời Hà Nội về quê đón xuân cùng gia đình.

Đọc tin tại đây.

- Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thảm khốc:

>> Tai nạn kinh hoàng trên đèo, 7 người chết
>> 'Quái xế' gây tai nạn thảm khốc, 5 người thiệt mạng
>> Nghệ An: Xe máy đâm ô tô, 3 người nguy kịch

- 234 người chết vì TNGT trong 6 ngày Tết: Theo thống kê của Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, trong 6 ngày Tết (9/2 - 14/2) cả nước xảy ra 290 vụ TNGT, làm chết 234 người, bị thương 284 người. So với cùng kỳ năm 2012, tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, tăng 10 người bị thương.

Đọc tiếp tại đây.

- Xác pháo đỏ đường ở Hải Dương: Theo phản ánh của báo Hải Dương và Thanh niên, trong đêm giao thừa, tại hầu khắp các xã ở huyện Kim Thành và Ninh Giang đều râm ran tiếng pháo. Đến sáng mồng 1 và mồng 2 Tết, trước cửa các gia đình vẫn rải đầy xác pháo đỏ và trắng.

Xác pháo đỏ đường tại xã Cổ Dũng (Kim Thành, Hải Dương) vào sáng mồng 1 Tết (Ảnh: Báo Hải Dương).

Tuy nhiên, đến chiều 16/2, trong báo cáo lên Chính phủ, ông Hoàng Mai Khương, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hải Dương khẳng định trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ trên địa bàn tỉnh không xảy ra hiện tượng đốt pháo.

- Người dân tháo bỏ đèn lồng phi pháp: Theo thông tin trên Thanh niên, trước Tết Nguyên đán 2013, tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương xuất hiện nhiều đèn lồng có chữ Tam Sa (đơn vị hành chính do Trung Quốc lập trái phép, gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam); và chữ Nam Sa (cách Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Ngay khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã cho in chữ Tam Sa, Nam Sa viết bằng tiếng Trung đưa cho các hộ dân tự đối chiếu. “Sau khi được thông báo, nhiều hộ dân tự tháo bỏ đèn lồng chứ không cần đối chiếu. Thậm chí nhiều nhà vừa treo lên đã tháo xuống”, một cán bộ Công an thị xã Chí Linh cho biết.

Tại Hải Phòng, sự việc tương tự cũng diễn ra. Nhưng ngay khi biết thông tin, người dân đã chủ động tháo bỏ.

Lồng đèn đỏ sao vàng trên các đường phố tại Hải Phòng (Ảnh: Thanh niên)

- Nữ nhiếp ảnh gia Việt giành giải ảnh báo chí thế giới: Bộ ảnh về tình yêu đồng giới của Maika Elan, nữ nhiếp ảnh gia tại Hà Nội đã đoạt giải World Press Photo 2013 - giải ảnh báo chí thế giới danh giá ở hạng mục "Vấn đề đương đại".

Xem tiếp tại đây.

- Mất tiền triệu mua chỗ xem bắn pháo hoa: Để có được những vị trí đẹp ngắm pháo hoa đêm giao thừa tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều người chấp nhận bỏ ra cả triệu đồng để mua chỗ ngồi. Xem chi tiết tại đây.

- Biển người đổ về các lễ khai hội: Ngày mùng 6 Tết (15/2), bất chấp mưa rét, hơn 5 vạn người du khách thập phương vẫn đổ về chùa Hương để dự lễ khai hội. Theo ước tính, năm nay sẽ có trên 1,5 triệu lượt người trảy hội tại đây.

Do lượng người quá đông, tình trạng ùn tắc kéo dài liên tiếp xảy ra. Tại khu vực đường lên cáp treo, hàng nghìn người phải chen lấn, rồng rắn xếp hàng dài chờ tới lượt.

Cũng trong sáng mồng 6 Tết, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - chùa Bái Đính (Ninh Bình) đã chính thức khai hội, thu hút hàng trăm ngàn du khách đến tham quan.

Tuy nhiên, thật buồn khi những cảnh tượng xả rác, chui cổng, vượt tường, bán thịt thú rừng vẫn tái diễn ở chốn linh thiêng.

Biển người" đổ về chùa Hương khai hội trong ngày đầu năm (Ảnh: Tiền phong)

- Vạ vật cùng rác rưởi trong chuyến tàu Tết: Chiều Mùng 4 Tết, rất nhiều hành khách phải mua ghế phụ (vé không có số ghế) để được lên đoàn tàu LC3 chiều từ Hà Nội lên Lào Cai.

Một số ga, ghế phụ cũng không còn, hành khách phải chấp nhận mua vé không toa, không ghế, phải leo lên khoang chở hàng hay ngồi bệt dưới sàn khoang đầy rác rưởi bốc mùi.

Đọc tiếp tại đây.

- 'Tơi bời' vì nạn chặt chém đầu xuân: Đầu năm, nhiều khách hàng đã sớm hứng chịu cảnh chặt chém "tơi bời" vì giá các dịch vụ ăn uống, gửi xe... đều tăng vọt.

Nhiều quán cà phê, hàng phở, bún riêu, giá đã đội lên gấp đôi, gấp ba. Một bán bún riêu cua, phở bò bình thường chỉ 20 - 25 nghìn đồng nay tăng lên 40 - 60 thậm chí có nơi còn treo giá 70 nghìn đồng/bát.

Giá trông giữ xe máy ngày Tết cũng bị hét lên 20-30 nghìn đồng/lượt, thậm chí còn hơn; còn ô tô là 100.000 lượt...

Đọc tiếp tại đây.

- Kỷ niệm 10 năm đường hoa lớn nhất TP.HCM: Nhân kỷ niệm 10 năm ra đời, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013 được trang hoàng lộng lẫy và công phu với chủ đề "Lòng dân và thế nước", đem đến vẻ đẹp đặc trưng của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và biển đảo.

Xem hình ảnh tại đây.

- Nổ bình bơm bóng bay, 4 người bị thương: Một vụ nổ bình khí hydro bơm bóng bay bán cho trẻ em xảy ra lúc 12h trưa 11/2 (mồng 2 Tết) tại thôn An Lâu 1, xã Tam lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, khiến 4 người bị thương nặng… Đọc tin tại đây.

- Tiền Giang: Thiếu nữ trở về sau 4 năm mất tích: Sau gần 4 năm bặt vô âm tín, sự xuất hiện của em Trâm đã xóa tan tin đồn nhảm về việc bà nội nuôi của em là Nguyễn Thị Ngàn đã giết cháu và chôn xác trong vườn.

Đọc bài tại đây.

- Bạc Liêu tạm giữ nhiều 'quan' đánh bạc: Chiều 15/2, Công an Bạc Liêu đã bắt quả tang một chiếu bạc với tang vật là 133 triệu đồng cùng 1.000USD.

Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Lâm Hoàng Tuấn- Chủ nhiệm HTX Thắng Lợi; Bùi Quốc Việt- chủ nhà nghỉ Trinh Trinh, Trần Văn Nhân, Trần Phi Hùng- đều là những đại gia ở Bạc Liêu.

Cùng chơi bạc có Lê Hoàng Khởi- Đội phó Đội quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu (cho tại ngoại).

- 'Siêu' mô tô bốc cháy dữ dội ở cây xăng: Do bất cẩn để xăng rò rỉ nên ngay khi người điều khiển mô tô cho xe nổ máy, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, liếm trọn chiếc xe và một phần trạm xăng dầu. Xem tin tại đây.

-  Giận vợ, đổ xăng thiêu chết 2 con gái: Giận vợ, Vũ Duy Hiến (28 tuổi, Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng) bực tức mua xăng tự đổ lên người và 2 đứa con rồi châm lửa tự thiêu khiến 2 cháu bé một 4 tuổi và một mới 18 tháng tuổi chết thảm. Đọc tin tại đây.

- Trưởng BQL dự án huyện mất trộm 2 tỷ đồng: Theo khai báo của ông Phạm Minh Tú (37 tuổi, ngụ tại ấp 2, thị trấn Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu, trưởng BQL dự án huyện Đông Hải), vào sáng mồng 1 Tết, khi cả gia đình đi chúc Tết, biệt thự nhà ông đã bị trộm phá khóa, đột nhập lấy đi tiền, vàng với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

- Phó giám đốc nhận 'quà' lựu đạn vào mùng 1 Tết: Ông Nguyễn Tiến Dũng (Phó giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương) đi chơi Tết về, thấy một túi nilon màu vàng trước cửa nhà, bên trong là 1 quả lựu đạn cùng bức thư nặc danh đe dọa. Xem tin tại đây.

ĐỌC CHẬM:

Đời hoả xa và những cái Tết xa nhà
"Nói lái tàu quen với ăn Tết xa nhà thành thói quen chỉ là câu cửa miệng để anh em động viên lẫn nhau. Bởi, ai chả muốn bên gia đình những lúc thiêng liên như thế…”.
 
Gặp 'vua' săn rắn độc đất Hà Thành
Gần nửa thế kỷ qua, chỉ với bàn tay thô ráp, gầy guộc bằng da bằng thịt, nhưng biết bao con “phì” ma mãnh, hung hãn đã bị ông Nguyễn Quang Triết (51 tuổi) săn hạ. 
 
Gặp người 'cải tử hoàn sinh' khi bị rắn cắn
Sau một lần được cứu từ "cõi chết" khi bị rắn cắn, nạn nhân được truyền lại bài thuốc quý để rồi hàng chục năm nay, người đàn ông ở Hà Tĩnh đã nối nghiệp cứu người, giúp "cải tử hoàn sinh" cho hàng ngàn trường hợp bị rắn cắn.


KỲ LẠ:

Những kiểu Tết 'lạ' ở Phú Yên
Trục giao thông phía tây Phú Yên đi qua 15 xã thuộc 3 huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, khánh thành cách đây 4 tháng. Tết Quý Tỵ đi qua những vùng hẻo lánh trên trục đường này, chúng tôi chứng kiến người dân đón…tết lạ.

ẢNH ẤN TƯỢNG:

Đ.Tâm (tổng hợp)