- Sáng 8/6, hàng ngàn người thân và người dân ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tập trung chờ những chiếc xe chở thi thể các giáo viên và người nhà từ Khánh Hòa về.

Trở về trong đau đớn

Sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra đối với đoàn giáo viên đi tham quan khiến 7 người chết và hơn 20 người bị tương, nỗi đau hiển hiện khi từng chiếc quan tài của các cô giáo xấu số và người thân được đưa về từng gia đình vào sáng 8/6.

{keywords}

 

{keywords} 

Đưa thi thể người bị nạn về

 

Khi chiếc xe đưa các cô giáo và người thân trở về, những người có mặt không ai cầm được nước mắt.

Tang thương bao trùm. Tràn ngập nước mắt đau đớn của người thân và sự xót thương của bà con ở khu tập thể ngã ba Phước Tường khi đón nhận xác 2 mẹ con cô giáo Phạm Thị Thủy.

Anh Ma Văn Tính, chồng cô Thủy gần như gục đổ sau hơn 1 ngày đêm vào Nha Trang đưa xác vợ con về.

Như người mất hồn, anh ngồi nhìn quan tài của vợ và con rồi gục mặt khóc.

{keywords}

Mẹ cô giáo Thủy khóc nghẹn khi nhận được tin con và cháu tử nạn

 

Anh Phạm Xuân Hải, em trai chị Thủy gạt nước mắt kể về hoàn cảnh của chị gái mình khi vừa mới xin chuyển công tác về trường.

Vợ giáo viên, chồng công nhân lương ba cọc ba đồng và phải nuôi 2 con nhỏ nên cuộc sống của anh chị gặp nhiều khó khăn.

Theo anh Hải, đây là chuyến du lịch đã mơ ước từ lâu của chị Thủy, kể từ sau khi lập gia đình.

Ai ngờ, đây là chuyến đi sinh tử của 2 mẹ con.

Người thân kể, khoảng 9h sáng 7/6, trên đường từ Đà Lạt trở về, chị Thủy còn gọi điện hỏi thăm cô con gái 4 tuổi ở nhà.

Mẹ con nói cười vui vẻ, và chị còn hứa sẽ mua quà cho con.

“Nhưng sau đó, tui thấy nóng ruột gọi lại cho chị thì không thấy trả lời. Và sau đó hơn 30 phút tui nhận được thông tin xe gặp nạn…” - anh Hải kể.

{keywords}

Đón xác nạn nhân xấu số trở về lúc 10 giờ sáng nay

 

Trước đó, mấy nhà trong khu tập thể nhà chị Thủy rất vui khi biết 2 mẹ con được đi du lịch Nha Trang - Đà Lạt.

“Ai cũng mừng và chúc 2 mẹ con đi chơi vui vẻ và nhắc nhớ mang quà về. Ai ngờ bây giờ lại nhận được tin buồn và đón 2 mẹ con trở về trong tang tóc” - chị Nguyễn Thị Hương kể trong nước mắt.

Tội nghiệp cô giáo quá!

Rời khu tập thể này, chúng tôi tìm về khu phố nghèo ở thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, nơi gia đình cô giáo Nguyễn Thị Mai thuê nhà ở trọ hơn 1 năm nay.

{keywords}

Người dân đến chia buồn với gia đình cô giáo Mai

 

“Cả xóm tui ai cũng bỏ việc ở nhà ‘đón’ cô giáo Mai trở về. Tội nghiệp cô giáo quá. Cả hai vợ chồng đều nghèo, nhà bị giải tỏa nên mới lên thuê nhà ở tạm gần 1 năm nay. Nghe cô giáo được đi du lịch cả xóm ai cũng mừng. Chừ đón cô trở về trong quan tài, ai cũng đau lòng…” - bà Lê Thị Sen, hàng xóm cô Mai kể.

Được biết, cả hai vợ chồng cô Mai cùng nghề giáo, đã cưới nhau được 6 năm và có cậu con trai 5 tuổi.

Hôm cô đi du lịch với trường, cậu con trai ở nhà với ba là anh Nguyễn Văn Hải.

Anh Hải kể trong nước mắt: “Hai vợ chồng cưới nhau trong khó nghèo, tui cứ hẹn mãi đến chừ đã 6 năm vẫn chưa đưa vợ đi chơi được. Hôm trường tổ chức, dự định đi cả nhà nhưng tiền nong có hạn nên tui bảo ‘thôi mẹ nó đi một mình với đồng nghiệp cho thoải mái, anh ở nhà lo cho con’. Ai ngờ chừ đón vợ về như ri…”.

Nhìn cảnh đầu bạc khóc tiễn đầu xanh của người mẹ già 70 tuổi Võ Thị Nhung, ai cũng nghẹn lòng.

Bà Nhung khóc: "Tui già chừng ni tuổi đầu nếu được thì cho tui chết thay. Ông trời sao ác rứa? Nó còn trẻ, lại có con nhỏ sao nỡ bắt nó đi?".

{keywords}

Mẹ của cô giáo Mai  khóc nghẹn khi đón xác con trở về.

Trong nước mắt, bà bảo Mai là cô con gái bà thương nhất nhà. Do nhà nghèo, trong 4 người con thì Mai học hành đến nơi đến chốn nhất và ra trường đi dạy.

Còn chị Nguyễn Thị Liệu, chị ruột của Mai khóc nức nở kể, vì nhà nghèo nên chưa bao giờ Mai được đi xa.

“Mấy chị em động viên và gói ghém đồ cho nó đi chơi xa một chuyến. Ai ngờ chuyến đi đầu tiên nhưng cũng là chuyến đi cuối. Đau đớn như ri…” – chị Liệu khóc em.

Còn cô Nguyễn Thị Trúc - nguyên Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Phước 2, bảo rằng, khi nhận được tin cô như chết đứng và ôm ngực một lúc lâu.

Bởi đáng lẽ ra cô có mặt trong chuyến đi định mệnh này, nhưng vì có việc bận nên ở nhà.

“Cả đêm hôm qua tui thức trắng để cầu nguyện thôi đừng có thêm người chết. Bà con tui ở đây không còn nước mắt để khóc cho những người xấu số” - cô Trúc nấc nghẹn.

Sau vụ tai nạn, 7 người tử nạn đã được đưa về nhà. Hiện hơn 20 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Vũ Trung