- Sau khi ông Nguyễn Tài Dũng - PGĐ Sở Công Thương Nghệ An tử vong khi bị lũ cuốn, rất đông đồng nghiệp và bà con lối xóm đã tập trung tại căn nhà số 7 ngõ 6 đường Hồng Bàng, TP Vinh (Nghệ An) để chờ thi thể ông được đưa về.

Sáng 2/10, ngôi nhà đóng kín cửa, chỉ nghe tiếng khóc nấc của vợ ông vọng ra.

Người em họ ông Dũng cho biết: “Từ lúc nghe tin dữ, chị Hà (vợ ông Dũng) chỉ có khóc và ngất, không thể đi được để đưa thi thể chồng mình về, mẹ ông cũng chưa được báo tin bởi sợ bà tăng xông, nguy hiểm đến tính mạng”.

{keywords}

Bà con lối xóm, đồng nghiệp, bạn bè tập trung tại ngôi nhà ông Dũng ở TP. Vinh đợi đưa thi thể nạn nhân về.

Được biết ông Dũng có 2 người con trai hiện đang làm việc và học tập tại Hà Nội, khi biết tin bố gặp nạn, cả 2 đã lên đường về trong đêm.

Bà Phan Thị Hà, vợ ông Dũng đã ngất đi mấy lần từ lúc nhận tin dữ, hiện các bác sỹ đang phải chăm sóc.

Bà nói trong nước mắt: “Lời cuối anh ấy dặn tôi qua điện thoại là ăn cơm trước, anh đi công tác đã”.

{keywords}

Bà Phan Thị Hà (áo đen) vợ ông Dũng chỉ biết khóc sau khi nghe tin dữ.

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ cứu tế cho bà con vùng lũ ở Hoàng Mai, ông Dũng đã không kịp về ngôi nhà của mình.

Theo dự kiến, thi thể ông Dũng sẽ được khâm liệm vào hồi 11h30 và đưa về quê ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

{keywords}

Chuẩn bị tất cả để đón nhận thi thể ông Dũng trở về.

Hiện các công việc chuẩn bị cho việc đón thi thể ông Nguyễn Tài Dũng đang được các cán bộ Sở Công Thương gấp rút hoàn thành.

Hình ảnh cận cảnh chiếc xe sau khi trục vớt:

 

{keywords}

 {keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Ảnh: Cao Thái - Hải Sâm

 

Quang Anh - Duy Tuấn