- Sau kỳ nghỉ lễ dài, những ngày làm việc đầu tiên của năm Giáp Ngọ các bệnh viện tại TP.HCM bị quá tải trầm trọng do lượng bệnh từ trước Tết dồn lại.

Nhiều trẻ đi khám sởi, hô hấp

Theo ghi nhận của VietNamNet, vào sáng 11/2 (12 Tết), khu khám bệnh của Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM đông nghẹt. Các phụ huynh kẻ đứng người ngồi, tay bế con nhỏ chờ tới lượt.

{keywords}

Bệnh nhân chen chúc nhau đóng tiền khám bệnh

 

Chị Thủy (ngụ quận 2) chia sẻ: “7 giờ sáng tôi đã đưa cháu tới lấy số khám sốt, viêm họng nhưng ai ngờ vẫn chậm chân. Số thứ tự của tôi tận thứ 90. Mẹ con tôi ngồi đợi cả tiếng nhưng vẫn còn sau 20 người nữa. Xác định cho con đi khám, tôi đã xin cơ quan nghỉ nguyên buổi sáng nay”.

Anh Đức (ngụ tại quận 3), đưa con trai 7 tháng tuổi đi khám phát ban cũng than về tình trạng quá tải sau Tết: “Nghi bé bị sởi nên người ta chỉ định khám nhiễm. Đang có dịch sởi, bệnh nhi đông quá. Chờ gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa tới lượt, chẳng đủ chỗ ngồi, không khí ngột ngạt quá nên mình bế con ra gốc cây đứng. Khi nào gần tới số thứ tự bà xã sẽ ra gọi hai cha con vào”.

Theo BS Đặng Thị Kim Huyên, Phó Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, do lượng bệnh tăng đột biến sau Tết Nguyên đán, nên bệnh viện rơi vào cảnh quá tải nghiêm trọng.

“Chúng tôi không hề nghỉ Tết, vẫn khám 24/24 h mỗi ngày, vậy mà vài ngày nay số bệnh nhi tới khám tăng vọt hơn cùng kỳ năm ngoái”, bác sĩ Huyên nói.

Cụ thể, cùng thời điểm này vào những năm trước, lượng bệnh tới khám chỉ khoảng 2.500 ca/ngày, còn hiện nay mỗi ngày Khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận từ 5.000 - 5.600 ca. Bệnh nhi chủ yếu dưới 3 tuổi.

{keywords}

Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Bưu điện dù thứ 3 vẫn đầy ắp người

 

Giải thích sự quá tải đột biến, BS Huyên cho rằng do vừa qua thời tiết lạnh bất thường, kéo dài tới hơn 2 tháng khiến nhiều trẻ bị bệnh hô hấp. Người dân nghỉ ăn Tết, nay mới đưa trẻ đi khám bệnh nên lượng người bệnh ùn ứ.

Mặt khác, dịch sởi bỗng dưng bùng phát từ trước Tết, rất nhiều trẻ tới khám do bị phát ban. Ngay trong Khoa Nhiễm của bệnh viện cũng đang có tới hơn 20 bệnh nhi sởi phải điều trị nội trú.

Người già đổ xô khám hô hấp vì lạnh

Không chỉ những bệnh viện hay bị quá tải như Nhi Đồng 2, các bệnh viện do tính chất đặc thù ngày thường vắng bệnh nhân, nay vào đầu năm cũng vô cùng tất bật.

Sáng 11/2, tại Khoa khám Bệnh của cơ sở 1, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP.HCM cũng đầy ắp người.

{keywords}

Mới đầu năm mà Khoa hô hấp của Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi nằm la liệt

 

Bệnh nhân đa số là dân công chức, người già, tới khám về tim – mạch, huyết áp, tai – mũi – họng và nội tiết.

Bác Nguyễn Văn Khương (65 tuổi) đang chờ khám tai – mũi – họng cho biết: “Tết vừa rồi trời lạnh quá! Sáng tôi lại hay dậy sớm tập thể dục nên bị ho. Con cái khuyên tôi ăn Tết xong phải đi khám ngay kẻo để lâu lại viêm phổi”.

Anh Trần Hữu Dũng (40 tuổi) đang chờ khám gút tâm sự: “Mình bị gút, lẽ ra theo lịch phải tái khám từ cách đây 10 ngày, nhưng lại trúng vào Tết. Tết rồi ăn nhậu nhiều quá, mấy khớp xương mình trở nên đau nhức. Dù đầu năm công việc dồn ứ rất bận nhưng mình cũng phải ráng bỏ ra một buổi đi khám, lấy thuốc uống cho yên tâm”.

Theo ghi nhận, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cũng đang trong tình trạng quá tải, mặc dù bệnh nhân ở đây chủ yếu là người già và cán bộ hưu trí.

BS Đỗ Kim Quế, PGĐ bệnh viện cho hay, thông thường bệnh viện khám cho khoảng 1.000 bệnh nhân/ngày, nay tăng lên 1.400 bệnh/ngày.

Nguyên nhân chủ yếu do bệnh nhân dồn lại trong dịp Tết.

Thanh Huyền