- Vượt qua nỗi sợ hãi lúc ban đầu, nhiều khách du lịch nước ngoài tỏ ra... thích thú với việc sang đường ở Thủ đô! Họ còn rút ra kinh nghiệm riêng cho những trải nghiệm 'kỳ lạ' này.

Việc sang đường đối với nhiều người dân Hà Nội đã không hẳn là một việc dễ dàng bởi dòng xe cộ đông đúc và thói quen đi lại không tuân thủ hiệu lệnh tín hiệu giao thông.

Các dòng phương tiện có thể đổ đến từ mọi hướng, xe cứ chạy và người đi bộ qua đường thì vẫn cứ đi bất chấp những nguy hiểm có thể xảy đến.

{keywords}

 {keywords}

 Du khách sang đường giữa dòng xe cộ Hà Nội.

Còn khách du lịch nước ngoài, họ nghĩ gì? Dưới đây là chia sẻ của một số người:

- "Rất hoảng sợ. Tôi nghĩ mình tưởng như chết mất".

- "Tôi thấy rất nguy hiểm".

- "Ôi lạy Chúa! Thật kinh khủng".

- "Chúng tôi yêu cảm giác này".

- "Tôi thấy khá thú vị. Tôi thích tận hưởng giao thông ở đây dù cho các phương tiện có thể đến từ mọi hướng".

{keywords}

Chia sẻ kinh nghiệm sang đường ở Hà Nội, một du khách trẻ vui tính nói: "Bạn chỉ cần di chuyển giống như chim cánh cụt khi qua đường".

Một số du khách khác cho biết:

- "Hãy thận trọng và dũng cảm lên. Giơ tay lên... Cứ thế rồi đi, đừng dừng lại... Giơ tay lên và đi sang đường".

- "Chúng tôi đã từng sợ nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi. Hãy tự tin khi qua đường ở Hà Nội".

- "Tôi sang đường cùng những người dân Hà Nội, như vậy sẽ dễ dàng hơn".

- "Hãy quan sát đường thận trọng rồi mới đi"

- "Tôi có sợ hãi đôi chút nhưng tôi thường tìm ai đó để đi sang đường cùng".

- "Đây là lần thứ 3 tôi đến Hà Nội. Giờ thì giao thông tốt hơn hồi năm 2012 rồi. Tôi không còn sợ nữa nhưng vẫn phải cẩn thận khi qua đường. Hãy cứ cẩn thận".

Nhóm PV VietNamNet