Sau hơn 2 tháng điều tra, cơ quan chức năng đã kết luận, vụ cháy xe  Air Blade BKS 73E1-03988 cũng số tiền lớn ở Quảng Trạch, Quảng Bình là do chủ xe dàn dựng để trốn nợ.

TIN BÀI KHÁC

Ngày 18/3, Công an huyện Quảng Trạch đã có kết luận về vụ cháy xe Air Blade của Phan Trung Dũng (SN 1986, trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) xảy ra vào ngày 3/1.

Cơ quan chức năng đã đưa ra những chứng cứ chứng minh chiếc xe Air Blade không phải tự dưng bốc cháy mà hung thủ lại chính là chủ nhân của xe. Tại cơ quan điều tra, với những chứng cứ không thể chối cãi, Phan Trung Dũng đã buộc phải thú nhận hành vi của mình.

Hiện trường vụ cháy xe cùng 210 triệu (Ảnh: VietNamNet)

Trước đó, vào ngày 3/1, chiếc xe Air Blade của Dũng bốc cháy. Người đàn ông này khai, Dũng từng mua xăng tại trạm xăng Quy Hương ở khu phố 3, thị trấn Ba Đồn và vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong cốp xe có 210 triệu đồng cùng với một số giấy tờ quan trọng.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, bình xăng có nắp đậy nhưng không bị biến dạng do nổ. Hệ thống dây dẫn từ bình điện tới các bộ phận sử dụng điện không thấy đứt và không có dấu vết chập mạch điện. Xe máy đã tắt trước khi cháy 30 phút, thời gian đủ để lốc máy nguội đi. Ngoài ra, các dấu vết cháy còn lại cũng không có tro bụi của các loại tiền đồng Việt Nam được làm từ polymer và giấy bạc bình thường.

Như vậy, không có căn cứ kết luận xe tự cháy và vào thời điểm cháy, cơ quan chức năng khẳng định, trong cốp xe không có tiền.  Trước những chứng cứ “thép”, Dũng đã thừa nhận, hắn là nhân viên thị trường của nhà máy tấm lợp thuộc Công ty cổ phần Cosevco 1 nhưng lỡ tiêu hết tiền mà Công ty Cổ phần Cosevco 1 giao.

Ngoài ra, Dũng cũng không có tiền trả nợ số tiền mua xe là 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, thời gian qua có nhiều vụ cháy xe không tìm ra nguyên nhân nên Dũng đã tự châm lửa đốt xe dựng nên vở kịch xe cháy. Hắn mong chủ cửa hàng xe máy giảm nợ và công ty không tính đến 210 triệu đồng tiền thu từ khách hàng.

Lê Lan (Tổng hợp)