
>>Vụ gỗ sưa nghìn tỷ: Xem xét trách nhiệm các cá nhân
>>Chuyện kể từ người gùi gỗ sưa đi cất giấu
>>Khởi tố vụ án 3 cây sưa bị đốn hạ
>>Vụ sưa nghìn tỷ: Kiểm lâm phủ nhận ‘tiếp tay’
>>Lượng gỗ sưa đẹp vẫn còn nằm trong rừng
>>Chuyện kể từ người gùi gỗ sưa đi cất giấu
>>Khởi tố vụ án 3 cây sưa bị đốn hạ
>>Vụ sưa nghìn tỷ: Kiểm lâm phủ nhận ‘tiếp tay’
>>Lượng gỗ sưa đẹp vẫn còn nằm trong rừng
Theo đó, sáng 19/5, tổ đặc nhiệm được thành lập với 130 người chia thành 4 nhóm, do ông Nguyễn Văn Huyên Phó GĐ BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng chỉ huy được trang bị súng, dùi cui, chó nghiệp vụ… từ 6h sáng đã xuất phát vào rừng Phong Nha nơi 3 cây sưa cổ thụ bị đốn hạ để truy quét lâm tặc, truy tìm gỗ sưa.
|
Tăng cường kiểm tra, chốt chặn ở Trạm Trộ Mơợng. |
Tổ đặc nhiệm sẽ truy tìm lâm tặc, đẩy đuổi các băng nhóm giang hồ, người dân tìm gỗ ra khỏi rừng. Nếu chống cự sẽ sử dụng biện pháp mạnh để cưỡng chế.
Phối hợp với tổ đặc nhiệm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình điều động 7 Hạt kiểm lâm của toàn tỉnh mỗi Hạt 12 – 15 kiểm lâm viên phối hợp với kiểm lâm Vườn túc trực, chốt chặn 24/24 ở nhiều vị trí quan trọng thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày 19/5, tại xã Phúc Trạch, chúng tôi được nhiều người dân kể lại, có một nhóm ở Troóc (xã Phúc Trạch) đi xăm gỗ sưa đã xăm trúng 20 phách (được cho là gỗ của 3 cây sưa ở Hung Trí) nên người dân tiếp tục kéo nhau vào rừng để tìm kiếm gỗ sưa khiến cho rừng Phong Nha đang “nóng” trở lại.
Trước đó, ngày 15/5 cũng rộ lên tin đồn một nhóm đi xăm gỗ sưa đã xăm trúng 7 hầm với số lượng 32 phách gỗ sưa tại khe Nước Vàng, gần vị trí 3 cây sưa bị đốn hạ ở Hung Trí.
Trần Văn - Duy Tuấn