
TIN BÀI KHÁC
TP.HCM chi gần 1.500 tỷ đồng xây cầu Sài Gòn 2
Gã trai quê thành đại gia nhờ…nhà nghỉ
Hoang mang 'bệnh lạ', ráo riết tìm nguyên nhân
Xe cẩu tông hàng loạt xe máy, 3 người chết thảm
Nam sinh viên dàn cảnh bắt cóc, tống tiền người thân
Nhói lòng ngày đại tang ở xóm chìm đò
Gã trai quê thành đại gia nhờ…nhà nghỉ
Hoang mang 'bệnh lạ', ráo riết tìm nguyên nhân
Xe cẩu tông hàng loạt xe máy, 3 người chết thảm
Nam sinh viên dàn cảnh bắt cóc, tống tiền người thân
Nhói lòng ngày đại tang ở xóm chìm đò
Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 1h sáng nay (14/4), tại gia đình chị Nguyễn Thị H. (32 tuổi, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội).
Thời điểm trên, chị H. cùng mẹ chồng đang ngủ trong buồng thì con gái chị H. khóc. Thấy vợ dỗ mãi con không nín, Nguyễn Văn Hưởng (42 tuổi), chồng chị H. liền chạy từ giường ngoài vào buồng, dùng tay bóp cổ con gái.
Quá hoảng hốt, chị H. cùng mẹ chồng vội giằng cháu bé ra và đưa đến bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu. Song đến rạng sáng nay, cháu bé đã tử vong.
Được biết Hưởng từng có tiền sử bệnh tâm thần, từng đi điều trị 9 tháng tại bệnh viện Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) vào năm 1997.
Hiện gia đình chị H. cũng đã trói Hưởng, đưa đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.
Đ.Tâm