Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm mà vẫn chưa có con. Dù đã đi chạy chữa nhiều nơi nhưng đều chưa có kết quả.

TIN BÀI KHÁC

{keywords}
(ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm mà vẫn chưa có con. Dù đã đi chạy chữa nhiều nơi nhưng đều chưa có kết quả. Hồi ngày xưa yêu nhau, chúng tôi đã từng đi phá thai 1 lần do hồi đó còn đang là sinh viên, sợ ảnh hưởng đến tương lai cả hai...

Bây giờ khi đã thành vợ thành chồng gắn bó với nhau thì chúng tôi lại quá hiếm muộn. Tôi vẫn nhớ, hồi mới cưới, chồng tôi đã sung sướng hạnh phúc như thế nào khi tôi bị chậm kinh 10 ngày. Thế nhưng, khi đi khám thì lại không phải. Lúc ấy, hai chúng tôi đã rất buồn và lo lắng. Tôi vẫn nhớ đêm đó, chồng ngồi hút thuốc bên cửa sổ suốt cả đêm mà không ngủ. Tôi cũng trằn trọc không thể chợp mắt. Chúng tôi ân hận, suy nghĩ rất nhiều vì ngày xưa đã phá bỏ đứa con bé bỏng của mình. Những ngày sau đó, vợ chồng tôi vẫn thường tự dằn vặt mình vì điều đó...

Và suốt từ đó cho đến nay, đã 7 năm trôi qua, thử nhiều bệnh viện và bác sỹ nhưng đều không có kết quả. Tôi ngày càng héo mòn đi vì suốt 4 năm nay, vì chịu quá nhiều áp lực nên dù yêu thương tôi rất mực nhưng chồng tôi tháng nào cũng đôi lần hỏi: có gì chưa?

Câu nói bình thường chỉ 3 chữ ấy thôi nhưng lại xoáy sâu vào tâm can tôi, khiến tôi đau nhói như đứt từng khúc ruột.

Giờ mỗi lần nghe câu nói ấy, tôi chỉ biết im lặng để nghe chồng và bố mẹ chồng chì chiết. Tôi rất chán nản, thực sự không biết phải làm thế nào. Tôi còn yêu chồng lắm, làm sao để tôi đủ dũng cảm ly hôn bây giờ? Nhưng sống mà tâm lí bất ổn thế này thì khổ quá....

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉbanbandoc@vietnamnet.vn.