- Phố Tràng Thi bao mùa sấu rụng/Thấm vào em… ký ức ngọt ngào.

Tin bài khác:



Hà Nội mùa này sấu đã chín từ lâu
Em vẫn dạo một mình quanh bờ hồ gợn sóng
Xác ve sầu núp sau vòm lá thắm
Mà người đi, đi mãi không về!

Còn nhớ không anh, dưới bóng cây bồ đề
Chơi ô ăn quan, anh nhường em phần thắng
Thuở tinh nghịch cũng thật nhiều khoảng lặng
Lúc trầm tư, ngơ ngẩn đến lạ lùng.

Cả ngày bên nhau nhưng vẫn ngượng ngùng
Khi ai đó vô tình ghép cặp
Vẫn ngại lắm khi bạn bè bắt gặp
Nụ cười trừ, khỏa lấp nỗi hờn ghen.

Hà Nội mùa thu những cơn mưa vắng
Nhớ nao chiều hái sấu chia nhau
Ngày biệt ly hai đứa có khóc đâu
Sao ngoái lại cứ nghe lòng rưng rức

Chiều Hà Nội giữa bốn bề thổn thức
Tay và tay… năm nào… sấu chấm muối hiện lên
Phố Tràng Thi bao mùa sấu rụng
Thấm vào em… ký ức ngọt ngào.

10/08/2008

  Phương Tâm