-  Trong tháng 11 vừa qua, huy động tất cả số tiền ủng hộ các cá nhân còn lại trong Quỹ hỗ trợ bạn đọc của Báo VietNamNet, Ban Bạn Đọc của báo đã tiến hành trao tiền đến các cá nhân.

TIN BÀI KHÁC
Được các nhà hảo tâm giúp đỡ tôi thấy ấm lòng hơn
Bệnh nặng, mẹ con đơn độc khóc thầm

Không có đôi mắt, cô Hồng chỉ còn cách "bốc đất để ăn"

Không tiền, chắc mẹ bỏ con thơ dại mà đi ...
Nhiều bạn đọc ủng hộ xây ký túc xá độc nhất

- Mẹ Cường ngồi lầm lũi tỉa những bắp ngô mất mùa, còn em và cô em gái đang đi học. Bệnh thần kinh khá nặng, không biết chữ… khiến chúng tôi không thể trao tiền đến tay chị. Theo một hướng khác, chúng tôi tìm đến tận trường, trao món quà của bạn đọc báo VietNamNet cho Cường và em gái. Khi nhận được cả hai em đều cảm động, hứa học giỏi.

Giờ chiều ở trường THCS Yên Đồng, huyện Yên Mô, một nơi xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Ninh Bình. Học sinh chưa vào lớp học, Cường là học sinh lớp 8D trường THCS Yên Đồng (Yên Mô, Ninh Bình) tranh thủ chạy sang nhà ngoại trông em hộ. Khi gặp Cường, chúng tôi thấy cậu bé trong bài viết “Cha chết vì ong độc đốt, con côi cút xin ăn” gầy hơn nhiều, xanh và đen sạm.

Cường cho biết tình hình gia đình hiện tại: Sau một đợt điều trị thần kinh, bệnh của mẹ đã đỡ. Nay mẹ ở nhà đã biết nấu cơm, chăn lợn và ra đồng làm việc nhẹ nhàng. Năm nay vụ lúa mất mùa, đàn gà chết hết… kinh tế gia đình không khá hơn nhưng thỉnh thoảng có một vài người giúp đỡ nên hai em vẫn đi học và duy trì cuộc sống bình thường.

Mẹ Cường tỉa ngô trong căn nhà mình

Nhận được 2,9 triệu đồng lần này, em sẽ mang về và cùng mẹ đi trả nợ. Trước đó Quỹ hỗ trợ bạn đọc báo đã trao cho em gần 15 triệu đồng, sau khi bố em là Trần Văn Sức bị ong đốt và nhiễm độc máu mất.

Cũng trong tháng 11 vừa qua, tất toán số tiền ủng hộ các cá nhân còn lại trong Quỹ hỗ trợ bạn đọc của Báo VietNamNet, Ban Bạn Đọc của báo đã tiến hành trao tiền đến các cá nhân như:
 
Ủng hộ em Huỳnh Thanh Tâm, trong bài “Cậu sinh viên học cực giỏi, tuyệt vọng cứu mắt lòa”. Tiền ủng hộ chuyển cho em Huỳnh Thanh Tâm, TK: 0441000622388, chi nhánh ngân hàng vietcombank Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Số tiền 12.120.000đ đồng.
        
Ủng hộ Anh Nguyễn Văn Sóng trong bài “Ám ảnh một gia đình sống tồi tàn cạnh lợn” . Số tiền còn trong quỹ là 1.000.000 đồng. Tiền chuyển về địa chỉ Nguyễn Văn Sóng ở thôn Lưu Đông, xã Phú Túc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Ủng hộ chị Nguyễn Thị Toán trong bài “Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”. Tiền chuyển về chị Nguyễn Thị Toán, địa chỉ: xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Số tiền: 500.000 đồng.

Hai anh em Cường và Nhung ở trường. Năm nay em Nhung học giỏi, còn Cường học bình thường nhưng được đánh giá là chăm ngoan

Ủng hộ Nguyễn Văn Thắng trong bài: 21 tuổi, thiệt mạng vì lời thách đố 1 triệu đồng. Tiền ủng hộ còn trong quỹ được chuyển đến Nguyễn Thị Tự, xóm Am, thôn Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội. Số tiền: 600.000 đồng.

Ủng hộ em Hoàng Thái Sơn trong bài “Không được mổ tim sơn chỉ còn đường chết”. Tiền còn trong quỹ gửi về địa chỉ: Anh Hoàng Hữu Nhật (bố cháu Sơn) địa chỉ: xóm Diên Tiên, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, điện thoại 0988862729. Số tiền:  2.750.000 đồng.

Ủng hộ em Bùi Thị Tý và mẹ Bùi Thị Thu, trong bài “Xót lòng thiếu phụ nuôi 3 con bệnh hiểm nghèo”. Tiền ủng hộ chuyển về cho chị Bùi Thị Thu, xóm Đồi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, STĐ: 0982 702935- 02183 626 37971. Số tiền: 1.539.000 đồng.

Em Bh’ling Ích, trong bài “Phận nghèo tủi của cậu bé mù tên Ích”. Tiền ủng hộ còn trong quỹ chuyển cho bố em Bh’ling Ích là anh Anh Bh’ling Anh, thôn Bhờ Hôồng 1, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Số tiến: 700.000 đồng.

Chị Đặng Thị Bình, trong bài “Tận cùng nghèo khổ của 2 người đàn bà góa”. Tiền ủng hộ chuyển về: chị Đặng Thị Bình ở thôn Văn Giang, xã Cẩm Giang, Đức Giang, Hà tĩnh. Số tiền:  3.423.900 đồng.

Ủng hộ em Phan Anh Tuấn, trong bài “Người cha chia máu cho con sống từng ngày”. Tiền ủng hộ chuyển về anh Phan Văn Thư (bố cháu Tuấn), đội 2, xóm 8, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại liên hệ: 01666302881.  Số tiền: 11.700.000 đồng.

Bé Phan Anh Tuấn, một cậu bé được bố chia máu để sống từng ngày… Đơt này gia đình bé cũng được nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc báo.

Ủng hộ em Nguyễn Đặng Bá Kiên và Nguyễn Đặng Bá Cường trong bài: “Đau đớn cặp song sinh 10 lần gãy chân tay”. Tiền ủng hộ chuyển về mẹ 2 cháu là chị: Nguyễn Thị Thanh Hà, số nhà 22, đường Lý Thái Tông, khối 5, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An. ĐT: 0912.411.818. Số tiền: 2.700.000 đồng.

Em Phạm Thị Hà Liêm, trong bài: 'Bệnh tật, đừng bắt tôi phải chết!'. Tiền ủng hộ còn lại chuyển cho mẹ em Liêm là bà Hà Thị Lại, Thôn Tam- xã Liêm Cần- huyện Thanh Liêm- tỉnh Hà Nam). Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bé Lê Uyên Nhi, trong bài “Nhức buốt số phận đứa trẻ bị lột da từ thủa lọt lòng”. Tiền ủng hộ còn lại chuyển cho bố cháu Nhi là anh Lê Huy Soạn (bố của Uyên Nhi), Xóm Bá, xã Công Lý, Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam). Số tiến: 400.000 đồng.

Bé Nguyễn Minh Quân, trong bài: “Có một đứa bé rất tội”. Tiền ủng hộ chuyển cho bố bé Quân là anh Nguyễn Văn Ánh Xóm Đường Sơn xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang. Số tiền: 500.000 đồng.

Ủng hộ em Hồ Trung Hiếu, trong bài: Bệnh tim nhức nhối của một cậu bé ở cao nguyên. Tiền ủng hộ chuyển về mẹ em Hiếu là chị: Nguyễn Thị Mộng Huyền, số nhà 11, Tổ 12, thôn Phú Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Số tiền: 1.500.000 đồng.

Ủng hộ Phạm Văn Ngân, trong bài: Bệnh hành chẳng còn rõ mặt người. Tiền ủng hộ chuyển về cho bố em Ngân là ông: Phạm Văn Sơn xóm Phong Vinh, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, điện thoại 01689586125. Số tiền: 200.000 đồng.

Ủng hộ Cháu Trần Phi Hùng và Trần Văn Mạnh, trong bài: “Di chúc của người mẹ yếu đuối đoản mệnh”. Tiền ủng hộ gửi về cháu Trần phi Hùng: Số nhà 22, khối II, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  Số tiền: 200.000 đồng.

1Ủng hộ bé Phạm Đình Thành, trong bài “Thương cảnh bé trai 16 tháng tuổi bố chết, mẹ bỏ đi”. Tiền ủng hộ cháu Thành chuyển về: Ông Phạm Đình Quảng: Thôn Lộc Châu 2, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng – ĐT: 0975535402. Số tiền: 3.000.000 đồng.

Ủng hộ Lý Đức Trí, trong bài “Cơ cực anh bệnh nặng nuôi em gái tâm thần”, tiền chuyển về ông Lý Đức Trí, ngụ tại số nhà 1/8, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Số tiền: 500.000 đồng.

Ủng hộ Lý Văn Hoàng, trong bài “Cơ cực anh bệnh nặng nuôi em gái tâm thần”, tiền ủng hộ chuyển về bố em Hoàng là ông: Lý Văn Quý, xóm Thang Lũng, xã Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, ĐT: 01643222139. Số Tiền; 450.000 đồng.

Ủng hộ em Lê Văn Quế, trong bài “Sau Lũ nhập viện chỉ với 2000 đ”, tiền ủng hộ chuyển về mẹ em Quế: Lê Thị Lợi, thôn 8, Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Số tiền: 1.000.000 đồng.

Ủng hộ bé Phan Anh long, trong bài “Thương lắm ánh mắt “vô hồn” của bé thơ 2 tuổi”, tiền ủng hộ chuyển cho mẹ cháu Long: Chị Nguyễn Thị Nga, thôn 14, xóm Tiên Sơn, xã Vũ Chính, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, ĐT: 0978.157.787.  Số tiền: 1.000.000 đồng.

Ủng hộ em Trần Thanh Phúc, trong bài “Không được phẫu thuật, con tôi sẽ chết!”, tiền ủng hộ chuyển về mẹ bé Phúc:  Chị Dương Thị Thương: 275/35, hẻm Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 0167 246 2745. Số tiền: 9.150.000 đồng.

Em Thắng, trong bài “Tận cùng khổ bé 13 tuổi bị máy cuốn cụt tay”. Tiền chuyển về mẹ em thắng là chị: Kim Thị Toan ở trọ nhà ông bà Hiên Thắm, khu 7, Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Số tiền 900.000 đồng.

Ban Bạn Đọc