- Suốt nhiều tháng nay, tỉnh lộ 424, đoạn chạy qua huyện Mỹ Đức (Hà Nội) bỗng nhiên trở thành “điểm đến” của những kẻ đổ trộm phế thải.

TIN BÀI KHÁC:

Cột mốc địa giới cũng bị "xới" tung
Dọc suốt đoạn đường ven đô dài gần 1km, xuất hiện từng đống đất đá phế thải xây dựng đổ chình ình. Chỗ ít thì vài ba mét khối, nhiều thì hàng trăm mét khối chất cao chiếm hoàn toàn vệ đường. Hàng cột mốc địa giới nhiều chỗ bị xới tung bởi xe đổ trộm phế thải.

Những người thường xuyên đi qua khu vực này cho biết, trước đây các xe đổ trộm phế thải chỉ dám hoạt động vào đêm tối thì nay ngang nhiên lộng hành cả vào ban ngày. Con đường đẹp, rộng thênh thang bỗng trở nên nhỏ hẹp bởi những đống đất chình ình, ngất ngưởng.
 
Đủ các loại phế thải đổ ngổn ngang...
Cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và gây thiệt hại về kinh phí, công sức cho các cơ quan chức năng trong việc thu dọn, xử lý... là hiện trạng hiển nhiên gây ra bởi nạn đổ trộm phế thải xây dựng.

Đ.V.L