Chị vừa cười, vừa nói với em “Bài này chỉ hợp với em tuổi "teen" thôi. Nếu nịnh bà chị thì dùng bài khác”. Em biết, chị đã hiểu ẩn ý của em rồi.

TIN BÀI KHÁC
(ảnh minh họa)
Em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp chị cách đây 03 năm. Khi ấy, em mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Có một cuộc họp do cơ quan chị tổ chức, em được phân công đi dự.

Buổi họp kéo dài, toàn nói những vần đề đâu đâu mà với người mới ra trường như em nghe thấy lùng bùng lỗ tai, cảm thấy chán nản và buồn ngủ. Thế rồi đến giờ giải lao, chị bất ngờ xuất hiện, chị tươi cười đến cạnh em và hỏi “Em mới vào làm à ?”. Giọng chị nghe rất ngọt ngào và nụ cười dễ thương của chị đã hút hồn em. Em bối rối, đứng ngây người ra, không biết nói gì.

Tuổi tác của con người thường thể hiện qua đôi mắt, nhưng thật kỳ lạ, chị có đôi mắt rất trẻ. Đôi mắt của chị rất sáng, nó vừa có vẻ hồn nhiên lại như chứa đầy tâm sự. Chị trẻ từ khuôn mặt, chị trẻ từ ánh mắt. Mấy ai có thể nghĩ rằng 2 chị em mình chênh lệch nhau tới gần 10 tuổi.

Còn em, từ lúc đó trở đi, em không còn quan tâm đến những bạn gái tuổi "teen" xung quanh mình nữa. Em nhận thấy họ vừa hay nhõng nhẽo, vừa không chững chạc. Và không biết tại sao em chuyển sang thích làm phiền và kiếm chuyện với chị, hết điện thoại, rồi nhắn tin, rồi rủ đi ăn sáng… nhưng lúc nào cũng bị chị từ chối. Chị vừa cười, vừa nói với em “Bài này chỉ hợp với em tuổi "teen" thôi. Nếu nịnh bà chị thì dùng bài khác”. Em biết, chị đã hiểu ẩn ý của em rồi.

Hơn 1 năm nay, vì điều kiện kinh tế và nhiều lý do khác, em đã chuyển lên TP. Hồ Chí Minh làm ăn sinh sống. Em đã đổi sim và bỏ bớt những số điện thoại không còn liên hệ. Nhưng riêng số điện thoại của chị, em vẫn giữ lại là lưu với tên gọi trìu mến “chị iu”.

Đi làm xa nhà, rồi nối tiếp những chuyến công tác triền miên, nhiều khi em cảm thấy mệt mỏi, trống vắng và muốn có người chia sẻ tâm sự. Em vẫn luôn nhớ đến chị và xem chị như một nguồn động viên tinh thần, nguồn năng lượng tiếp thêm sức lực cho bản thân. Lấy hết cam đảm, em điện thoại cho chị, khi chị hỏi có việc gì không, em bối rối, không biết nói gì, đành bịa chuyện “nhờ chị tìm bạn gái giới thiệu cho em”… Vậy mà lúc đó chị cũng tin là thật và đã thực hiện. Khi chị cho em số điện thoại của cô gái đó, em bỗng cảm thấy có một nỗi tức giận trào dâng, không kìm nén được, em đã bày tỏ hết nỗi lòng tình cảm với chị.

2 tháng im lặng trôi qua, bỗng một ngày chị nhắn tin cho em, chị hỏi “Chị đang bị tổn thương tình cảm, nếu chị nói đồng ý khi chị quý em thôi là lấy tình cảm của em để điều trị vết thương lòng của mình, điều đó có làm em buồn không ?”. Em vui mừng nhảy cẫng lên “Em chấp nhận được điều đó mà”. Và thế là chuyện tình của chúng ta bắt đầu từ đấy….

Nhưng, cuối cùng thì cả 2 chị em mình cũng không thể vượt qua được định kiến chênh lệch tuổi tác ngược này !!! Đáng buồn thay...

Nghĩa Trần

Thể lệ tham dự

Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?

Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 29/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.